1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời kể của nhân viên cây xăng khi phát hiện phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa

Thanh Tùng

(Dân trí) - Vừa nghe thông báo có phạm nhân trốn trại, nhân viên cây xăng lập tức phát hiện tên phạm nhân này ngồi trong chiếc xe taxi, đang đổ xăng tại cửa hàng nơi mình làm việc.

Liên quan đến vụ phạm nhân trốn khỏi trại giam số 5 ở Thanh Hóa, dù đã biết tin bắt được phạm nhân trốn trại nhưng anh Nguyễn Ngọc Đạt (nhân viên cây xăng dầu Hà Đông, Hà Trung), vẫn còn run run khi kể lại sự việc khi đối tượng cùng anh Mạnh lái taxi vào mua xăng chiều 2/4.

Lời kể của nhân viên cây xăng khi phát hiện phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa - 1

Giây phút chạm mặt phạm nhân Mai Văn Đệ (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

"Trước lúc chiếc xe taxi xuất hiện, tôi không biết có thông tin phạm nhân trốn trại. Khoảng 18h ngày 2/4, em gái tôi gọi điện thông báo có 1 phạm nhân đang lẩn trốn ở địa phận huyện Hà Trung, cần cảnh giác khi làm việc.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì có xe taxi vào đổ nhiên liệu. Nhìn ra cửa sau tôi phát hiện phạm nhân giống như em tôi miêu tả đang ngồi trong xe", anh Đạt kể.

Lời kể của nhân viên cây xăng khi phát hiện phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa - 2

Nhân viên cửa hàng xăng dầu kể lại phút giây phát hiện kẻ vượt ngục Mai Văn Đệ (Ảnh: Thanh Tùng).

Thấy vậy, anh Đạt ra tín hiệu thông báo cho anh Mạnh, lái xe taxi biết để hai người phối hợp "câu giờ" để báo công an đến bắt giữ kẻ vượt ngục. Tuy nhiên, khi chưa kịp báo công an thì hắn đã leo lên ghế lái, cướp taxi bỏ trốn.

Tối cùng ngày, công an phát hiện chiếc xe taxi bị Đệ bỏ lại bên vệ đường 217 (đoạn qua xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung), cách cửa hàng xăng dầu khoảng 5km.

Lời kể của nhân viên cây xăng khi phát hiện phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa - 3

Xe của lực lượng cảnh sát thường xuyên túc trực tại các ngã đường quanh rừng Sến (Ảnh: Thanh Tùng).

Cơ quan công an nhận định phạm nhân có thể đang lẩn trốn tại khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến Tam Quy (thuộc địa phận 3 xã Hà Lĩnh, Hà Đông, Hà Tân của huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Sau đó, dọc các con đường mòn, ngã tư quanh rừng Sến, lực lượng chức năng được cắt cử túc trực thường xuyên để truy tìm phạm nhân. Khu vực rừng Sến Tam Quy rộng hơn 500ha, có địa hình khá phức tạp.

Phạm nhân Đệ bị bắt vào khoảng 16h30 ngày 3/4, khi đang lẩn trốn tại rừng Sến Tam Quy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/4, Đệ trốn khỏi phân trại số 2, Trại giam số 5 (thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa), khi đang chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội Đánh bạc.

Đến khoảng 17h50, Đệ lẩn vào khu dân cư ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung (cách nơi giam giữ khoảng 50km), nhờ anh Nguyễn Văn Mạnh (tài xế taxi) chở ra quốc lộ 1A để bắt xe về Hà Nội.

Thấy vị khách lạ ăn mặc quần áo xộc xệch, bị thương ở chân, anh Mạnh nghi ngờ là kẻ nghiện ma túy, song vẫn nhận lời chở.

Rời khỏi nhà được 1km, anh Mạnh ghé cửa hàng xăng dầu xã Hà Đông, huyện Hà Trung lấy cớ đổ nhiên liệu để yêu cầu khách trả tiền trước, mới tiếp tục hành trình.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Ngọc Đạt (nhân viên cửa hàng xăng dầu) ra làm việc, phát hiện người ngồi ghế sau xe taxi là phạm nhân trốn trại, đang bị công an truy tìm.