TPHCM:

Kẻ giết người yêu trong ngày Valentine thoát án chung thân

(Dân trí) - Ghen tuông vì thấy vợ đi chơi với người khác, Cường đã bóp cổ vợ chết rồi tự sát.

Ngày 23/10, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Phan Châu Cường (SN 1990, ngụ Tây Ninh).

Theo nội dung vụ án, Cường và chị Nguyễn Thị Nhi chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 7/2013 tại một căn nhà trọ thuộc P.4, TP.Tây Ninh. Giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Cường ghen tuông vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác.

Bị cáo Cường tại tòa 
Bị cáo Cường tại tòa 

Khoảng 21h ngày14/2/2014 (tức ngày lễ tình nhân), Nhi nhận được điện thoại từ một người đàn ông tên Tuấn và lấy xe máy định đi chơi với người này. Thấy vậy, Cường ngăn cản bằng cách khóa trái cửa và giấu chìa khóa cùng điện thoại của Nhi đi. Hai người xảy ra cãi vã và Nhi có dùng tay đánh Cường.

Tức giận, Cường lấy cây gỗ đánh lại vợ hờ và đè cô xuống giường bóp cổ. Một lúc sau, thấy Nhi đã chết, hung thủ buông tay ra và lấy lưỡi lam cắt vào tay tự sát. Anh ta còn lấy thuốc tây trong nhà đem uống, dùng dao đâm vào bụng sau đó lên giường nằm ôm vợ rồi hôn mê.

Đến trưa ngày hôm sau, một người bạn của Nhi đến tìm chị này đã phát hiện ra sự việc nên đưa Cường đi cấp cứu và trình báo lên công an.

Sau đó, Cường bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tù chung thân, hung thủ liền làm đơn kháng cáo, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án.

Tại phiên tòa hôm nay, nhận thấy chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, ghen tuông vô cớ mà Cường đã bóp cổ vợ đến chết. Hành vi này là nguy hiểm, coi thường tính mạng của người khác và coi thường pháp luật nên cần phải xử phạt thật nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy Cường đã ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, gia đình bị hại có làm đơn xin giảm án. Từ đó, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù với bị cáo này.

Công Quang