Kề dao cướp vàng của nữ chủ quán cà phê ở TPHCM rồi gom đồ rủ vợ bỏ trốn
(Dân trí) - Sau khi cướp tài sản của nữ chủ quán cà phê ở TPHCM, Vương đem vàng đi bán rồi về nhà ở tỉnh Tây Ninh gom quần áo bỏ vào vali, rủ theo vợ định trốn về tỉnh Đồng Tháp, nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.
Ngày 13/8, Công an xã Hiệp Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang lấy lời khai đối với Đỗ Quốc Vương (SN 1998, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo cảnh sát, Vương là nghi phạm dùng dao khống chế chị L.T.H. (SN 1997), chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Hiệp Phước để cướp vàng và tiền mặt.

Nghi phạm Đỗ Quốc Vương (Ảnh: Thuận Thiên).
Vương khai do nợ nần, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu mà nghi phạm nhắm đến là chủ quán cà phê ở xã Hiệp Phước thường đeo trang sức. Quán này nằm ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, phục vụ cho cánh tài xế chạy đêm.
Sau khi lên kế hoạch, rạng sáng 12/8, Vương mang theo dao, đi xe máy đến quán cà phê của chị H. và gọi nước uống. Khoảng một tiếng sau, khi thấy quán không còn khách, nghi phạm bắt đầu ra tay. Người này rút dao kề vào cổ nữ chủ quán, cướp sợi dây chuyền, chiếc lắc vàng cùng 4 triệu tiền mặt.

Vương khai nơi bán số vàng cướp được (Ảnh: Thuận Thiên).
Sau khi gây án, anh ta rời khỏi hiện trường, đem số vàng cướp được đi bán. Tiếp đó, nghi phạm bỏ trốn về nhà ở xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh thu dọn quần áo, bỏ vào vali và rủ theo vợ bỏ trốn về tỉnh Đồng Tháp.
Tuy nhiên, khi nghi phạm tẩu thoát được khoảng 15km đến xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh thì đã bị Công an xã Hiệp Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM truy xét, bắt giữ và di lý về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.
Theo cảnh sát, Vương có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Vương dọn quần áo vào vali bỏ trốn (Ảnh: Thuận Thiên).







