1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ khai bắt bé 2 tuổi vì quá... đói

(Dân trí) - “Vì đói quá nên tôi thủ dao đi tìm người để chấn lột kiếm tiền tiêu xài. Thật sự tôi rất thương con nít nên chỉ hù dọa nhằm thoát thân chứ không gây hại” - Tống Duy Tân (28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) khai tại cơ quan Công an vào sáng 25/12.


Theo khai nhận của Tân thì trước đây do ở quê không có việc làm nên lên Sài Gòn tìm việc. Ban đầu, Tân làm phụ hồ cho các công trình xây dựng nhưng thời gian cận Tết không có việc làm, tiền ăn xài lại hết nên phải sống lang thang trong cảnh đói khổ.

Chiều 24/12, Tân thủ sẵn con dao (dài 30cm) đi bộ vào đường số 12, KP2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với mục đích khống chế cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Khi đến trước số nhà 9/4A, Tân gặp anh Trần Công Nhân nên cầm dao khống chế yêu cầu anh Nhân đưa bóp tiền nhưng nạn nhân chống cự giằng co.

Hiện công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ xử lý Tân về các hành vi: “Cướp tài sản", "Đe dọa giết người" và "Cố ý gây thương tích”.

Vũ Lê – Trung Kiên