1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hứa "giải bùa" cho chị họ rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Cho rằng chị N.T.L. bị bỏ bùa ngải nên bị bạn trai chia tay, Vũ Thị Tâm hứa gỡ bùa ngải cho nạn nhân và chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Vũ Thị Tâm (27 tuổi) quê Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, tháng 5/2017, chị N.T. L. (chị họ Tâm) chia tay bạn trai, sau đó sức khỏe yếu và trạng thái tâm lý không ổn định. Lúc này, Tâm bịa đặt, cho rằng chị L. bị người khác bỏ bùa ngải hãm hại mới đổ vỡ tình cảm và có thể dẫn đến cái chết nên cần phải cúng để giải hạn.

Hứa giải bùa cho chị họ rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - 1

Bị cáo Vũ Thị Tâm tại tòa.

Tâm nói với bị hại mình có quen nhiều thầy cúng ở Thái Lan và Malaysia. Nếu chị L. muốn cúng giải hạn thì phải chuyển tiền để Tâm đi gặp các thầy cúng giúp L.

Tin lời em họ, từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, chị L. đã đưa cho Tâm với tổng số tiền hơn 24,5 tỷ đồng để lo cho thầy cúng giải hạn rồi chiếm đoạt.

Khi phát hiện mình bị lừa nên chị L. tố cáo hành vi của bị cáo. Sau đó, Tâm đã hoàn trả cho chị L. tiền, nhà, đất, ô tô, xe máy tổng cộng 19,6 tỷ đồng.

Tại tòa, nữ bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử (HĐXX) liên tiếp đặt nhiều câu hỏi "truy" bị hại về nguồn gốc số tiền đưa bị cáo.

Nhận thấy, hồ sơ vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.