1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

TPHCM:

Hốt hoảng bỏ chạy vào nhà dân, cầm dao cố thủ khi thấy... công an

(Dân trí) - Chiều 26/4, hàng trăm người vây kín tuyến đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, TPHCM để theo dõi lực lượng chức năng khống chế một thanh niên cầm dao "cố thủ" trong căn nhà cao tầng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 26/4, một thanh niên (khoảng 30 tuổi) tay cầm túi xách đi bộ trên vỉa hè gần ngã 3 Huỳnh Tịnh Của - Lý Chính Thắng (quận 3). Khi đang đi bộ thì thanh niên này thấy bóng dáng công an nên hốt hoảng tháo chạy.

Thấy biểu hiện lạ của người thanh niên, nên công an đã đuổi theo. Lúc này, người thanh niên chạy thẳng vào căn nhà số 71/1 Huỳnh Tịnh Của (phường 8, quận 3) rồi đóng chặt cửa.

Căn nhà nơi thanh niên chạy vào trong rồi cầm dao cố thủ
Căn nhà nơi thanh niên chạy vào trong rồi cầm dao cố thủ

Các chiến sĩ công an ra sức thuyết phục nhưng người này lớn tiếng la lối, tay cầm dao "cố thủ" bên trong. Lúc này trong căn nhà có 1 nữ sinh viên và 1 bé gái 6 tuổi đang ở trên lầu. Công an đề nghị nữ sinh viên chốt cửa không cho hắn chạy lên trên lầu. Sau khoảng 30 phút, công an đã đưa được nữ sinh viên và cháu bé xuống dưới đất an toàn.

Đến 15h30, hàng chục công an, cảnh sát 113 được huy động vây bắt kẻ có dấu hiệu bất thường. Một nhóm công an đã bất ngờ áp sát và tước con dao từ tay thanh niên. Sau khi bị khống chế, người thanh niên này luôn kêu gào và tâm lý có biểu hiện không được ổn định nên được đưa vào bệnh viện 115 để kiểm tra sức khỏe.

Theo cơ quan công an, nam thanh niên này tên Nguyễn Thế Đại (30 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đình Thảo