Bình Dương:

“Hiệp sĩ” SBC liên tục lập công

(Dân trí) - Chỉ trong nửa ngày, đối tượng chuyên bán ma túy cho con nghiện vói số lượng lớn và tên “đạo chích” trộm điện thoại iPhone 4G đã bị các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương bắt gọn.

“Hiệp sĩ” SBC liên tục lập công
Đối tượng bán ma túy cho con nghiện bị bắt giữ cùng tang vật

Cụ thể, vào trưa 20/3, nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng SBC Bình Dương làm đội trưởng đã phối hợp cùng các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm Thái Hoà theo dõi 1 thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Qua nhiều tuyến đường, người này chạy thẳng đến khu vực cầu Thạnh Hội, móc trong túi ra bịch bột màu trắng (nghi là ma túy) đưa cho 1 đối tượng khác.

Chưa đủ bằng chứng, nên các ‘hiệp sĩ” tiếp tục bám theo đến cầu Thạnh Phước thì thanh niên này tiếp tục trao đổi với 1 người khác. Lúc này các “hiệp sĩ” ập đến bắt gọn người vừa mua hàng. Thấy “bị động” đối tượng nghi bán ma túy liền tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 2km thì tên này bị tóm gọn.

Tại cơ quan công an địa phương, đối tượng bị bắt khai tên Trần Đại Nhân (29 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên). Tang vật thu giữ gồm: 11 tép heroin, hơn 5 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của tên Nhân, lực lượng chức năng thu thêm 2 tép heroin và 1 cục bộ trắng chưa rõ trọng lượng.

Bước đầu, Trần Đại Nhân thừa nhận việc bán ma túy nhiều ngày nay tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tên Nhân khai, lấy ma túy từ TPHCM rồi đem đến Bình Dương bán cho con nghiện kiếm lời.

Sau khi tóm gọn đối tượng bán ma túy và con nghiện, các “hiệp sĩ” tiếp tục tuần tra. Khi qua khu vực phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một), nghe tiếng truy hô của chủ một cửa hàng điện thoại. Ngay lập tức các “hiệp sĩ” nhập cuộc truy đuổi và bắt gọn tên “đạo chích” vừa trộm chiếc điện thoại iphone 4G. Danh tính của tên trộm được xác định là Nguyễn Văn Hoàng (19 tuổi, quê Đắc Lắc).

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra, xử lí.

Trung Kiên