Hai phụ nữ từ Hà Nội về Bắc Ninh dàn cảnh móc túi người đi lễ
(Dân trí) - Lợi dụng lễ hội đông người, hai phụ nữ từ Hà Nội về Bắc Ninh, phân công người trực tiếp móc túi, người nhận tài sản cất giấu rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an xã Tam Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Phạm Thị Ơn (71 tuổi, quê Ninh Bình) và Hoàng Thị Nhung (68 tuổi, quê Lạng Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Hai người không có nghề nghiệp, không có nơi ở cố định, thường xuyên lang thang tại khu vực phường Bồ Đề, Hà Nội.
Trước đó, Công an xã Tam Đa tiếp nhận trình báo của chị N.T.H., trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, về việc bị mất một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 120.000 đồng khi đi lễ tại đền Phấn Động, thôn Phấn Động, xã Tam Đa.

Hai bị can (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Theo kết quả điều tra, sáng 12/9, biết Đền Phấn Động tổ chức lễ hội, có đông người dân đến dâng lễ, Ơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và rủ Nhung cùng tham gia.
Hai người thống nhất sẽ trà trộn vào đám đông, quan sát những người sơ hở. Ơn có nhiệm vụ áp sát, trực tiếp lấy tài sản, sau đó nhanh chóng chuyển cho Nhung cất giấu. Tài sản trộm được sẽ được mang bán lấy tiền chia nhau.
Khoảng 6h cùng ngày, Ơn và Nhung đi xe buýt, xe ôm từ Hà Nội về Đền Phấn Động. Đến khoảng 8h30, tại khu vực sân Lầu Cô, Lầu Cậu, Ơn phát hiện chị H. đang bê đồ cúng lễ, chiếc túi xách không kéo khóa, bên trong để lộ một điện thoại iPhone màu hồng.
Ơn ra hiệu cho Nhung bám theo để hỗ trợ. Khi chị H. đặt đồ lễ lên bàn thờ Lầu Cậu, Ơn áp sát từ phía sau, lấy chiếc iPhone 11 Pro Max rồi lập tức chuyển cho Nhung cất vào túi nilon màu đen.
Phát hiện bên trong túi xách của nạn nhân còn tiền, Ơn tiếp tục lấy 120.000 đồng rồi cùng Nhung rời khỏi khu vực. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.
Ra đến khu vực nhà để xe, Ơn mặc thêm áo chống nắng, đội mũ vải nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng rồi tiếp tục quan sát, tìm người sơ hở để trộm cắp nhưng không thực hiện được.
Khoảng 9h30, hai người thuê xe ôm ra bến xe để trở về Hà Nội. Trên đường đi, do không đủ tiền trả tiền xe, Ơn đề nghị tài xế dừng tại một quán nước ven đường, sau đó bán chiếc điện thoại vừa trộm được cho một nam thanh niên không quen biết với giá 700.000 đồng.
Sau đó, Ơn và Nhung bắt xe buýt về khu vực phường Bồ Đề. Trong số tiền có được, Ơn chia cho Nhung 250.000 đồng, phần còn lại hai người sử dụng vào mục đích cá nhân.







