Hà Nội: Tên cướp dây chuyền bị CSGT tóm gọn giữa ngã tư

(Dân trí) - Bị người dân truy đuổi, đạp đổ xe, tên cướp cuống cuồng lao vào dòng phương tiện đông đúc để bỏ trốn. Tuy nhiên, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã phát hiện, cùng người dân tóm gọn tên cướp giữa ngã tư.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 19/9, tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng.

Tên cướp (đội mũ bảo hiểm) bị cảnh sát giao thông và người dân tóm gọn khi vừa gây án.

Tên cướp (đội mũ bảo hiểm) bị cảnh sát giao thông và người dân tóm gọn khi vừa gây án.

Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 4 gồm Trung úy Nguyễn Gia Long và Trung úy Đinh Đức Hiệp đang làm nhiệm vụ tại ngã tư này bỗng nghe thấy tiếng tri hô “cướp, cướp” của người dân trên đường.

Liền sau đó, một người dân đã đạp vào xe máy của một nam thanh niên phóng phía trước, khiến chiếc xe máy này đổ xuống đường. Nhận định đây là đối tượng cướp tài sản bị người dân truy đuổi, Trung úy Long và Hiệp đã lao tới hỗ trợ.

Chiếc dây chuyền vàng tang vật được CSGT thu hồi.

Chiếc dây chuyền vàng tang vật được CSGT thu hồi.

Nhìn thấy CSGT, đối tượng đã không kịp dựng xe máy lên, bất chấp nguy hiểm lao vào dòng phương tiện hòng chạy sang đường bỏ trốn. Song, đối tượng đã bị Trung úy Đinh Đức Hiệp và người dân khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Tại chốt CSGT, đối tượng khai nhận là Chu Văn Thắng (SN 1992, ở Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tang vật Thắng cướp được là sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thu Phương (ở Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) cũng đã được CSGT thu hồi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Tiến Nguyên