Hà Nội: Bị truy đuổi, tên trộm phi xe xuống ao chết đuối

(Dân trí) - Bị cảnh sát phát hiện, truy đuổi, 2 tên trộm tắt đèn xe máy để bỏ chạy và đã lao xuống hồ nước trước sân đình. Một đối tượng bị tóm ngay sau đó, đối tượng còn lại mất tích, đến sáng hôm sau thì xác nổi lên trên mặt hồ.

Vụ việc xảy ra ngày 16/1, tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Thông tin từ phía cơ quan công an cho hay, khoảng 2h ngày 16/1, tổ công tác công an xã Liên Hà tuần tra đến địa bàn thôn Châu Phong, xã Liên Hà nhận được tin của anh Phạm Văn Trung (SN 1965, Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh) về việc gia đình anh bị kẻ gian cắt khóa cổng.

Tổ công tác đã tiến hành rà soát, phát hiện 2 đối tượng. Đối tượng đã dùng đèn phin chiếu vào mặt lái xe của tổ công tác và tắt đèn xe máy để bỏ chạy. Tổ công tác đã bám theo đối tượng đến Đình thôn Hà Vĩ, Liên Hà, Đông Anh.

Khi dừng xe, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi xe máy từ trong sân đình ra đường và lao xuống hồ nước trước đình. Tổ công tác đã cứu vớt được Ngô Văn Tuyến (SN 1987, trú tại Việt Hùng, Đông Anh).

Đối tượng còn lại mất tích. Đến 9h sáng cùng ngày 16/1, lực lượng chức năng phát hiện xác đối tượng nổi trên mặt hồ nước. Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Nguyễn Đức Cảnh (SN 1976, trú tại phường Lương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cũng theo cơ quan công an, Ngô Văn Tuyến là đối tượng truy nã của Công an huyện  Đông Anh.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên