Hà Nội: Bà chủ quán tạp hóa mất mạng vì đòi nợ… 5.000 đồng
(Dân trí) - Nợ bà Nội 5.000 đồng tiền mua kem, đang mang dao đi đánh nhau, Sơn bị bà Nội đòi tiền. Sẵn máu nóng trong người, Sơn lao vào cắt cổ bà Nội, cướp chiếc nhẫn vàng 0,5 chỉ.
Trước đó, khoảng 14h ngày 6/3, người dân phát hiện tại cửa hàng tạp hoá trước cổng trường tiểu học B An Thượng, thuộc thôn Thanh Quang, xã An Thượng, chủ quán là bà Phạm Thị Nội nằm chết, trên cổ có 2 vết cắt.
Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Vũ Tiến Sơn là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức. Sơn khai nhận, trước đây, Sơn mua kem và nợ bà Nội 5 nghìn đồng. Nhiều lần bà Nội đòi tiền khiến Sơn bức xúc.
Chiều 6/3, Sơn mang dao đi đánh nhau, có đi qua quán của bà Nội. Lúc này, bà Nội lại đòi tiền.
Sẵn có máu nóng trong người, Sơn đã cầm dao xông vào, cắt 2 nhát vào cổ bà Nội, rồi cướp chiếc nhẫn vàng 0,5 chỉ và 70 nghìn đồng. Sơn bỏ trốn, bán nhẫn vàng được 600 nghìn đồng, ăn tiêu hết.
Công an huyện Hoài Đức đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Sơn.
Tiến Nguyên