1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giết bạn cùng phòng chỉ vì… chiếc chìa khóa

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt là tranh giành “quyền làm chủ” chiếc chìa khóa phòng, Hậu đã cầm dao đâm chết bạn mình.

Ngày 17/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu (SN 1991, quên Vĩnh Long) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, Hậu và Trần Nguyễn Trung là bạn cùng thuê phòng trọ tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để đi làm thuê.

Mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng Hậu đã tước đi mạng sống của bạn cùng phòng

Mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng Hậu đã tước đi mạng sống của bạn cùng phòng

Chiều 28/9/2014, Hậu, Trung cùng vài người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà. Đến 20h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi uống cà phê. Lúc này, giữa Hậu và Trung xảy ra mâu thuẫn về việc cất giữ chìa khóa phòng nên hai bên xảy ra xô xát.

Thấy vậy, bạn bè đứng ra can ngăn nên Trung bỏ đi ra ngoài. Còn Hậu chạy vào phòng trọ lấy một con dao, rồi đuổi theo Trung. Khi đuổi kịp, Hậu liền đâm nhiều nhát vào ngực và lưng của Trung làm anh này chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hậu đến Công an xã Bà Điểm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa lưu động, Hậu cho biết, do trong người có rượu nên không làm chủ được mình. Đồng thời, khi cãi nhau Trung có nói nặng lời nên mới cầm dao đâm. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận và mong muốn HĐXX xem xét cho mình.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng của người khác. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cầm dao đâm chết bạn cùng phòng với mình, nên cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt mức án như trên đối với Hậu.

 Quế Sơn