1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giấu ma túy trong hộp điện thoại, “tự tin” qua chốt 141

(Dân trí) - Mới chấp hành án phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” hồi tháng 7/2016, Nguyễn Quang Ước lại “ngựa quen đường cũ”. Điều khiển chiếc xe Honda Wave không biển số đi mua ma túy, Ước giấu hàng trong hộp phụ kiện điện thoại, tự tin đi qua chốt 141.

Vụ việc được tổ công tác Y15/141 do Đại úy Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng phát hiện tối 15/10.

Mới ra tù, Ước điều khiển xe không biển số đi mua ma túy.
Mới ra tù, Ước điều khiển xe không biển số đi mua ma túy.

Theo đó, quá trình làm nhiệm vụ trên đường Minh Khai (địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), tổ công tác Y15 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Wave không biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bị cảnh sát dừng xe, nam thanh niên trên bình tĩnh dắt xe vào chốt, tự tin trả lời các câu hỏi của cảnh sát nhưng vẫn cố gắng xin tổ công tác bỏ qua vì đang vội. Trước thái độ này của thanh niên, tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra hộp chứa phụ kiện điện thoại để ở khung xe.

Lúc này, mặt nam thanh niên trên biến sắc. Đúng như phán đoán, tổ công tác phát hiện bên trong hộp giấy có 3 túi nilon to nhỏ khác nhau, đều chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp ketamine.

Số ma túy được giấu trong hộp đựng phụ kiện điện thoại hòng qua mặt cảnh sát.
Số ma túy được giấu trong hộp đựng phụ kiện điện thoại hòng qua mặt cảnh sát.

Bước đầu, thanh niên trên khai tên Nguyễn Quang Ước (SN 1984, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Tại trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy, Ước khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là ketamine do Ước vừa đi mua về.

Được biết, Nguyễn Quang Ước có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vừa ra tù tháng 7/2016.

Tổ công tác Y15/141 sau đó đã bàn giao Nguyễn Quang Ước cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên