1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Giám đốc công ty vận tải bị chém trọng thương ngay tại cửa nhà

(Dân trí) - Vừa cất xe ô tô, đi bộ đến cửa nhà tại đường Ngô Gia Khảm (phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), anh Phạm Khải (SN 1959) - Giám đốc của Cty thương mại và vận tải Anh Huy bất ngờ bị một đối tượng đeo khẩu trang đâm thấu phổi gục tại chỗ.

Trong đơn kêu cứu gửi báo điện tử Dân trí, chị Nguyễn Thanh Hà, vợ anh Khải cho biết vào khoảng 21h ngày 12/4, chị bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của chồng ngay gần cửa nhà tại ngõ 22 đường Ngô Gia Khảm. Chị lập tức chạy ra ngoài thì thấy chồng đã bị đâm gục trên vũng máu. Ngay lập tức, anh Khải được vợ và người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tiếp xúc với anh Khải tại bệnh viện sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe nạn nhân vẫn rất yếu. Phải rất khó khăn, anh Khải mới kể lại giấy phút sinh tử khi một mình vật lộn với tên sát thủ ngay gần cửa nhà.

Anh Phạm Khải đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức sau khi bị truy sát.
Anh Phạm Khải đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức sau khi bị truy sát.

Theo đó, khoảng 21h ngày 12/4, sau khi kết thúc công việc, anh Khải lái xe ô tô về gần nhà gửi xe rồi một mình đó đi bộ vào ngõ. Đi được vài mét, anh thấy một đối tượng ngồi trên xe máy Dream đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, cao khoảng 1m60. Không để ý, anh Khải đi tiếp thì có một thanh niên nữa cũng ăn mặc kín mít đi qua mặt anh đến chỗ đối tượng đợi xe máy thì thầm to nhỏ.

Anh Khải đi tiếp gần cách cửa nhà khoảng 10m bất ngờ nghe tiếng chân đuổi theo phía sau. Vừa quay lại, anh Khải bị một trong hai nam thanh niên lao tới dùng dao nhọn đâm một nhát vào mông và tiếp đó là một nhát chí mạng vào lưng khiến anh gục ngã. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên định tiếp tục lao vào hạ sát anh Khải nhưng theo phản xạ, anh dùng chân đạp và hô hoán. Hàng xóm và người nhà nghe tiếng chạy ra, hung thủ chạy lên xe máy đợi sẵn và tẩu thoát.

Anh Khải cho biết, Cty thương mại và vận tải Anh Huy nơi anh làm giám đốc là kinh doanh vận tải xe khách tuyến Hải Phòng - Hà Nội và kinh doanh taxi Anh Huy tại Hà Nội. Theo anh, việc truy sát này có khả năng liên quan đến việc cạnh tranh tuyến xe khách hoặc taxi bởi anh không có mâu thuẫn, thù oán cá nhân với ai.

Vết đâm chí mạng thấu phổi nạn nhân.
Vết đâm chí mạng thấu phổi nạn nhân.

Đặc biệt, trước khi bị đâm vài ngày, anh Khải đã bị đe dọa “sẽ cho biết tay” trong vòng 1 tuần. “Công ty của tôi có cho một người tên là Đ. (SN 1972) trú tại Lò Đúc (Hà Nội) thuê 15 chiếc taxi để người này tiến hành hoạt động kinh doanh chở khách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do việc hợp tác không đảm bảo doanh thu nên tôi đã đề nghị anh Đ. trả lại xe để cho người khác thuê nhưng Đ không đồng ý.

Ngày 7/4, sau ngày phải trả xe 2 ngày, Đ. dẫn theo một người tên H. thường gọi là H “trọc” (SN 1972),  dân “anh chị” tại bến xe Lương Yên đến tận nhà anh Khải đòi thuê xe tiếp. Không được anh Khải đồng ý, Đ lớn giọng đe dọa cho anh Khải “biết tay”.

Anh Khải cho công ty taxi Long Biên thuê lại 15 chiếc xe. Chiều ngày 12/4, Đ. đã tìm đến tận công ty taxi Long Biên dọa dẫm giám đốc hòng không cho công ty này thuê xe. Sau đó ít giờ đồng hồ, tối 12/4, anh Khải bị truy sát dã man ngay tại cửa nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Khải đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Công an quận Long Biên và Công an phường Ngọc Lâm cho biết đã tiếp nhận sự việc và đang tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng gây án táo tợn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quốc Đô