1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Gia đình trộm mang trả tang vật để xin nạn nhân tha lỗi

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng thoát chết từ tay kẻ đột nhập vào nhà cướp tài sản, ông Thương bất ngờ được gia đình tên trộm mang số tài sản mình từng bị mất trộm (gồm 3,5 chỉ vàng 18K, 1 chỉ vàng 24K cùng 7 triệu đồng) đến trả để xin ông tha lỗi.

Trưa 15/3, ông Lê Văn Thương, Trưởng ấp Bình An (xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cho biết gia đình tên trộm tên T. (ngụ cùng xã) đã mang một số tiền, vàng qua để xin lỗi, đồng thời mong ông tha thứ để không phải xử lý trước pháp luật.

Số tiền vàng trên bao gồm 3,5 chỉ vàng 18K, 1 chỉ vàng 24K cùng 7 triệu đồng. Đây là số tiền vàng mà gia đình ông đã bị mất trong nhiều lần mà không tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, gia đình tên T. còn đem theo 2 triệu đồng gọi là bồi thường tổn thất cho ông Thương.

Tuy vậy, ông không đồng ý nhận số tiền và vàng trên, đồng thời quyết đưa sự việc ra pháp luật.

Ngôi nhà ông Lê Văn Thương ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị trộm đột nhập.
Ngôi nhà ông Lê Văn Thương ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị trộm đột nhập.

Trước đó, 12h ngày 21/1, ông Thương đi làm về, nằm võng trong nhà để hút thuốc thì nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp. Ông đi xuống kiểm tra thì phát hiện một đối tượng mặc bộ đồ của mình (gồm quần đùi, áo sơ mi ông dùng để lao động) và đeo khẩu trang, đang trốn trong nhà vệ sinh. Ông Thương tưởng là con trai mình nên lên tiếng gọi “mày hả Cầm?”. Lúc đó đối tượng trả lời “dạ”.

Khi nghe “dạ”, ông Thương nhận ra không phải giọng con trai mình nên nghi ngờ rồi lao đến giật khẩu trang của đối tượng. Lúc này, ông Thương phát hiện người đột nhập vào nhà mình là đối tượng T. (ngụ cùng xóm). Bị lộ thân phận, T. lao vào tấn công ông Thương rồi quật ngã ông xuống nền nhà.

Trong lúc xô xát, ông Thương chụp được con dao nhưng không dám đâm T. vì sợ đi tù. Lợi dụng sơ hở, T. giật lấy con dao rồi uy hiếp lại ông Thương. Biết mình tuổi già sức yếu nên ông Thương cố gắng năn nỉ xin tên trộm tha cho mình.

Khi tên trộm đang phân vân thì ông Thương vùng chạy ra ngoài kêu gọi hàng xóm ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người trong xóm đã chạy sang nhà ông Thương để vây bắt tên T. Biết không thể chạy thoát, tên T. chạy ra phía sau nhà ông Thương ẩn nấp và bị lực lượng chức năng bắt sau đó.

Được biết, trong vòng 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình ông Thương đã 3 lần bị trộm đột nhập vào nhà. Lần đầu mất 1 chỉ vàng 24k, lần sau mất 3,5 chỉ vàng 18k và 7 triệu đồng tiền mặt.

Do T. thừa nhận đã vào nhà trộm số tiền và vàng trên nên gia đình T. mang đến để xin ông Thương tha thứ.

Hiện, Công an tỉnh Châu Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Xuân Hinh