1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia đình ông Chấn sẽ chuộc lại 3 sổ đỏ sau khi nhận 7,2 tỷ đồng

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết sẽ dùng số tiền được bồi thường là 7,2 tỷ đồng để trả nợ đã vay trước đó, cùng việc chuộc lại 3 số đỏ cầm cố tại ngân hàng.

Sáng nay (6/6) trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn cho biết, dù được TAND tối cao chấp nhận bồi thường nhưng gia đình vẫn chưa biết thời gian nào sẽ nhận được số tiền 7,2 tỷ đồng trên.

Theo lời bà Chiến, gia đình bà sẽ dùng khoản tiền đó để trả hết nợ, chuộc lại 3 sổ đỏ đã thế chấp để có tiền kêu oan trong suốt 10 năm.

“Đợt này nhà tôi (ông Chấn) cũng tiều tụy, suy sụp lắm. Hai vợ chồng dự định sẽ đi chữa bệnh cho lành lặn, khỏe lại. Sau khi có được tiền bồi thường, chúng tôi cũng chưa vội xây nhà mới, bởi lâu nay đã ở trong nhà ngói nền đất cũng chẳng sao, trước mắt còn nhiều việc phải lo.!” - bà Chiến tâm sự.

Ông Chấn và vợ cùng người thân tại buổi được Toà án nhân dân tối cao xin lỗi công khai.
Ông Chấn và vợ cùng người thân tại buổi được Toà án nhân dân tối cao xin lỗi công khai.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, bà Nguyễn Thị Chiến vừa trở về nhà sau đợt điều trị 12 ngày tại Thái Nguyên do bị tê chân tay, di chứng bệnh kéo dài từ trong thời gian đi kêu oan cho ông Chấn.

Bà Chiến cho biết thêm, khoảng thời gian chồng bị kết án oan, bà vừa gánh vác trọng trách là người trụ cột trong gia đình vừa phải liên tục đi kêu oan cho chồng. Lúc đầu gia đình còn có một chút kinh tế do vay mượn họ hàng, nhưng sau này trở nên khánh kiệt, chẳng vay mượn được ai nữa.

Sau đó, ông Thân Ngọc Hoạt (người anh em cọc chèo) phải chấp nhận đi vay lãi tại ngân hàng để có tiền tiếp tục đi kêu oan. Hiện gia đình vẫn còn nợ một khoản tiền lớn là 3 sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng với giá trên dưới 180 triệu đồng/sổ.

Liên quan đến tiến trình thủ tục pháp lý trong việc bồi thường, luật sư Vũ Thị Nga, người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn, cho biết, ngày 15/5 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã có buổi làm việc lần thứ ba với người bị oan Nguyễn Thanh Chấn về vấn đề thỏa thuận bồi thường.

Theo đó, TAND tối cao đã đưa ra mức thỏa thuận bồi thường từ thấp đến cao, mức cuối cùng họ đưa ra và được gia đình ông Chấn chấp nhận là 7,2 tỷ đồng. Đó là khoản bồi thường theo thiệt hại thực tế, ngoài ra còn một số khoản bồi thường khác nhưng không có chứng từ chứng minh nên chưa được chấp nhận.

Theo bà Nga, sau buổi làm việc, TAND tối cao và gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đã ký thỏa thuận bằng văn bản thống nhất với mức bồi thường trên. Và TAND tối cao cũng cam kết sẽ nhanh chóng bồi thường sớm nhất cho người bị oan, tuy nhiên thời gian cụ thể thì chưa được nói đến.

“Gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn đã thực hiện đầy đủ theo tất cả yêu cầu mà TAND tối cao đưa ra, việc còn lại là của các cơ quan bồi thường xử lý và giải quyết theo luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước.” - luật sư Nga cho hay.

Ông Chấn vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường tại gia đình sau khi được minh oan.
Ông Chấn vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường tại gia đình sau khi được minh oan.

Bà Thân Thị Hải, người sát cánh cùng gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn trong suốt nhiều năm cũng đã cho biết, 10 năm ròng rã kêu oan cùng hơn 2 năm gõ cửa các cơ quan nhà nước để đòi bồi thường, có thể nói là bước đầu đã đem lại công bằng cho ông Chấn. Người bị oan ức đã được trở về, được công khai xin lỗi và được cơ quan gây ra oan sai chấp nhận đền bù, đó là điều đáng mừng cho ông Chấn và cho xã hội.

Từ ngày ông Chấn đi tù, gia đình trở nên li tán, chị Nguyễn Thị Quyền (con gái) đã sang Đài Loan xuất khẩu lao động để kiếm tiền gửi về nhà, mặc dù đã hết thời hạn lao động tại nước sở tại nhưng do không đủ tiền nộp phạt cho Công ty nên chị vẫn chưa được trở về nước. Hai người con trai của ông Chấn hiện đang làm lao động tự do tại địa phương, thu nhập bấp bênh, chưa ổn định.

Khi TAND tối cao chấp nhận bồi thường cho gia đình ông Chấn, ông Thân Ngọc Hoạt đã gửi tiền sang Đài Loan cho chị Nguyễn Thị Quyền để nộp tiền phạt cho Công ty và mua vé máy bay về nước.

Ngày 4/6, chị Quyền về đến sân bay Nội Bài, cả gia đình vỡ òa, đoàn tụ trong nước mắt sau hơn chục năm chia li. Chị Quyền cho biết: “Sau nhiều năm xa nhà, giờ được quay lại ngôi nhà vẫn nền đất và mái ngói như này nào, tôi cảm thấy hạnh phúc. Điều chúng tôi mừng nhất, bố được trả tự do, được công nhận bị oan sai. Chúng tôi không còn phải mặc cảm, mang tiếng khi ra ngoài xã hội nữa”.

Quốc Đô