1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đòi nợ cho tiệm cầm đồ, vận động viên Wushu bị con nợ đâm chết tức tưởi

Bị con nợ vay nóng ở quán cầm đồ đến hẹn không trả, Lâm Duy H (SN 1991) đến tận nhà đòi tiền. Hai bên hẹn nhau ra ngoài đầu ngõ nói chuyện. Đến nơi, H hành hung con nợ để đòi bằng được tiền. Chẳng những không đòi được nợ, trong lúc xô sát, H bị con nợ đâm chết.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vận động viên Wushu bị đâm chết giữa đường làng

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Hà (SN 1985, trú tại thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân là Lâm Duy H (SN 1991, trú tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), là nhân viên quán cầm đồ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 13.3. Ông Lý Văn Hùng (SN 1957, bố của đối tượng Hà) cho biết: Gần chục ngày nay, gia đình ông sửa lại bếp và nhà tắm nên bảo Hà phụ giúp bố mẹ. Chiều hôm ấy, mọi người đang làm việc. Thấy có người gọi điện cho Hà rất nhiều lần, ông hỏi chuyện thì được biết người đó gọi đòi nợ. Đến chập tối, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì Hà lại nhận được điện thoại và bảo “có chuyện gì thì vào chỗ ông già nhà tôi đây”. Tuy nhiên, người gọi điện cho Hà không vào nhà mà bảo ra ngoài ngõ nói chuyện. Sau đó, Hà đi ra ngoài ngõ để gặp người đó. Cảm thấy bất an, ông Hùng đi ra ngoài cùng con trai. Đi đến đầu ngõ cách nhà một đoạn, ông thấy có hai người đàn ông đi chung một xe máy. Ông nhận ra một người tên Tuấn, ở cùng thôn và một người là H - người làm thuê cho quán cầm đồ.

Tuấn dựng xe máy cách chỗ ông hơn chục mét. Thấy Hà đi ra, H đi bộ đến chỗ hai bố con ông đang đứng. Nhìn thấy H, ông Hùng bảo vào nhà ngồi uống nước nói chuyện. Nghe thế, H sỗ sược bảo: “Tao cần tiền chứ không cần nước”. Thấy H nói thế, ông không nói nữa. “Trong lúc hai đứa đang đứng nói chuyện thì bất ngờ H túm cổ áo Hà xốc ngược lên trời. H thì cao to còn Hà người nhỏ thó như con mèo hen. Thấy vậy, tôi liền chạy ra can ngăn thì bị H xô ngã xuống đất. Rồi tôi nghe thấy tiếng H nói, “Tuấn ơi, tao bị đâm rồi”. Vừa nói xong, H ôm bụng gục xuống ngay sát tường nhà hàng xóm. Tôi không biết con tôi đâm như thế nào mà chỉ thấy H gục xuống. Sau đó, thằng Hà vùng lên bỏ chạy”, ông Hùng kể.

Cùng lúc đó, vì không thấy bố về nên anh con trai cả đi ra ngoài đầu ngõ. Rồi mọi người gọi xe đưa H đi cấp cứu và thông báo vụ việc đến chính quyền địa phương. Cũng trong đêm, công an triệu tập ông Hùng đến trụ sở lấy lời khai đến rạng sáng mới cho về. “Gây án xong, Hà nhanh chân bỏ trốn. Gia đình gọi điện cho Hà bảo đã gây ra việc nghiêm trọng và khuyên nhủ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 14.3, Hà đã đến trụ sở công an đầu thú”, anh Lý Văn Hải (SN 1982, anh trai đối tượng Hà) cho biết.

H được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, do bị nhiều vết thương, trong đó nặng nhất là ở vùng ngực và cổ, H đã tử vong ngay sau đó. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp với phòng PC45, tiến hành pháp y tử thi đối với nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân H cho gia đình an táng theo tập tục địa phương.

  Đối tượng Lý Văn Hà (SN 1985).
Đối tượng Lý Văn Hà (SN 1985).

Chết tức tưởi vì đi đòi nợ thuê

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng Hà có vay một khoản tiền của tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Đức Thượng. Đến thời hạn trả nợ nhưng Hà không có khả năng chi trả nên đã bị chủ tiệm cầm đồ cho người đến đòi nợ. Theo lời ông Hùng, mỗi ngày đi làm Hà phải trả cho chủ tiệm cầm đồ hơn 100.000 đồng. Thời gian gần đây, do Hà bận giúp bố sửa nhà nên không có tiền trả nợ.

Anh Lý Văn Hải cho biết, gia đình anh ở ngay cạnh nhà Hà. Thi thoảng, anh chứng kiến H và một vài người ở quán cầm đồ đến nhà Hà chửi bới, đe dọa giết cả nhà. Anh cũng biết chuyện Hà đi vay nặng lãi và không có tiền trả nợ. Ba ngày trước, người ở quán cầm đồ đến cổng nhà Hà ném gạch lên mái ngói vào ban đêm. Quá sợ hãi, vợ con Hà phải về nhà ngoại sống nhờ bố mẹ.

“Hà đã có vợ và hai con. Vợ đi làm công nhân. Chồng đi làm nghề tự do, trời nắng có việc chứ trời mưa chơi dài. Cuộc sống vợ chồng cũng khá chật vật. Lúc nào anh em trong nhà có việc đều gọi Hà đi làm cùng để trang trải cuộc sống, nuôi vợ con. Có thể do cuộc sống khó khăn mà Hà phải vay nặng lãi bên ngoài. Nhưng có vay có trả, em tôi nhiều lần bị nhóm thanh niên làm ở quán cầm đồ đến nhà đòi nợ, đe dọa, thậm chí chặn ở ngoài đường đánh đập. Do bị ép nhiều quá nên Hà mới gây ra chuyện”, anh Hải cho biết. Khi hỏi về việc Hà có mang dao theo không? Ông Hùng cho biết, lúc đó gia đình ông đang ăn cơm. Mọi người trong nhà không biết Hà có mang dao bên người hay không. Nếu ông biết Hà mang theo dao thì đã can ngăn không cho đi ra ngoài.

Được biết, nạn nhân H quê ở huyện Hải Hậu (Nam Định) và đang tập luyện môn võ Wushu tại trung tâm huấn luyện Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi rời quê lên thủ đô, H làm nghề mua bán xe máy cũ ở chợ xe máy Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Công việc bấp bênh, việc chi tiêu ở Hà Nội đắt đỏ khiến cuộc sống của H gặp vô vàn khó khăn. Sẵn có sức vóc cao to lại cộng với việc học võ nên H đi làm thuê cho một người anh tại tiệm cầm đồ ở xã Đức Thượng. Bố mẹ của H đi làm ăn ở Kiên Giang, hay tin con tử vong mới tức tốc bắt xe về Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lập - trưởng thôn Cựu Quán - cho biết, nạn nhân H đăng kí tạm trú tại địa phương. Thi thoảng, ông cũng gặp H ở ngoài đường và không rõ anh này làm nghề gì. Còn đối tượng Hà sống tại địa phương là người hiền lành, chịu khó làm ăn và chưa có tiền án, tiền sự. Cuộc sống gia đình của Hà khá khó khăn.

Theo Nguyễn Huệ

Lao động