1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm người mù mắt chỉ vì chiếc sim điện thoại

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Bực tức khi không lấy được sim vì điện thoại đã mang đi cầm cố, Trung dùng dao đâm xuyên một người đàn ông tại Đắk Lắk khiến nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não.

Ngày 23/5, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Trung (38 tuổi, ngụ phường Bình Tân) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Trung có gắn sim điện thoại của mình vào điện thoại của em trai để gọi nhờ. Người em do thiếu tiền nên đã cầm cố điện thoại đó cho một người đàn ông tên Định (chưa rõ lai lịch) mà quên tháo sim ra.

Đâm người mù mắt chỉ vì chiếc sim điện thoại - 1

Nguyễn Duy Trung tại cơ quan công an (Ảnh: Võ Minh).

Sau đó, chiếc điện thoại này được đưa cho ông C.D.T. (47 tuổi, ngụ phường Bình Tân) giữ. Chiều 19/4, Trung đi gặp ông T. để đòi lại sim nhưng người đàn ông không ở nhà. Bực tức vì trước đó ông T. không chịu trả sim, Trung đã dùng dao mang theo rạch hư biển quảng cáo trước nhà người này.

Một lát sau, thấy ông T. về, Trung đi tới nói chuyện thì đôi bên mâu thuẫn, ông T. đánh nhiều cái vào người Trung.

Trong cơn nóng giận, Trung rút dao mang theo đâm vào mắt trái của ông T. khiến nạn nhân mù mắt, chấn thương sọ não. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị thương tích 44%.