1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Chỉ vì phút mù quáng trong tình yêu..."

(Dân trí) - Khi người yêu đòi chia tay, Phú xách dao đi tìm cô gái nói chuyện tình cảm nhưng rồi lại đâm chết nạn nhân.

Tội ác dã man chỉ vì mâu thuẫn tình cảm

Phạm Văn Phú (SN 1989, ngụ Q.10, TPHCM) và chị N.H.H. (SN 1993, ngụ Q.1) nảy sinh tình cảm với nhau đầu năm 2013. Đến tháng 6/2013, chị H. qua Đan Mạch du lịch đồng thời thăm người bạn trai cũ đang du học ở đây. Đến ngày 18/7/2013 chị H. mới quay về Việt Nam.

Vừa đặt chân xuống sân bay, H. đã đến ngay nhà Phú trả cho mẹ anh này 10 triệu đồng mà cô mượn để đi du lịch. Sau đó cô gái nhắn tin cho Phú thông báo sự việc. Linh tính có chuyện chẳng lành nên Phú về nhà lấy một con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe máy chạy đến nhà H. ở đường Hàm Nghi (Q.1) nói chuyện.

Bị cáo Phú tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Phú tại tòa phúc thẩm

Tại đây H. nói mình sắp đi du học nước ngoài, hai người khó đến được với nhau nên H. chủ động nói lời chia tay. Tình cảm đang tốt đẹp bỗng dưng “đôi ngả chia ly”, Phú hụt hẫng lên xe bỏ về. Nhưng chạy đến công trường Quách Thị Trang, Phú vòng xe lại với hy vọng mong manh là thuyết phục người yêu quay lại.

Đến nơi, Phú gọi chị H. ra tiếp tục nói chuyện. Thấy H. có thái độ dửng dưng, thờ ơ với mình cộng với việc đang ấm ức vì thất tình, Phú liền bật cốp xe lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực người yêu. Thấy nạn nhân nằm gục xuống đường, hung thủ không chịu buông tha mà nắm tóc H. kéo lên tiếp tục đâm thêm một nhát vào cổ khiến chị này tử vong. Lúc này, nhìn thấy sự việc nên người dân sống xung quanh đã bao vây bắt giữ Phú giao cho công an xử lý.

Thoát án tử vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới

Bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về tội “Giết người”, Phú liền làm kháng cáo xin được ân giảm án tử. Ngày 11/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhìn bị cáo với gương mặt trắng trẻo thư sinh đang đứng cúi đầu trước vành móng ngựa, không ai dám nghĩ đó chính là hung thủ đã giết hại dã man người con gái mà anh ta từng yêu thương.

Không ai có thể tin rằng sau gương mặt non choẹt này là  một gã sát thủ máu lạnh
Không ai có thể tin rằng sau gương mặt non choẹt này là  một gã sát thủ máu lạnh

Phú thừa nhận nội dung bản án kết tội mình là đúng nhưng xin HĐXX xem xét cho Phú con đường sống. “Một lần nữa cho cháu xin lỗi gia đình nạn nhân, vì cháu mà hai bác phải đau khổ. Chỉ vì một phút mù quáng trong tình yêu mà cháu đã gây ra tội ác, để lại nỗi đau vô bờ bến cho nhiều người, trong đó có cả bố mẹ cháu”.

“Trong những ngày tháng bị giam giữ, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và thấy vô cùng ân hận về hành vi mà mình đã gây ra. Nay tại phiên tòa này, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo, để bị cáo có cơ hội được sống, có cơ hội trở về khắc phục phần nào những lỗi lầm đã gây ra và chăm sóc mẹ già”, Phú thành khẩn trước HĐXX.

Bị cáo này cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như gia đình đã tự nguyện bồi thường đủ 150 triệu đồng như phía bị hại yêu cầu, dì ruột bị cáo là người có công với cách mạng...

Có mặt tại tòa, bà Quí, mẹ của Phú cũng nước mắt ngắn dài khi nói về đứa con của mình. Bà Quí cho biết, dù nhà nghèo nhưng vì thương con, với hy vọng mong manh cứu con thoát án tử và bù đắp phần nào tội ác mà đứa con đã gây ra, bà đã bán căn nhà, tài sản có giá trị nhất của cả gia đình để lấy tiền đền bù cho gia đình bị hại. Nhiều người trong khu phố và đồng nghiệp ở công ty Phú làm việc cũng có đơn xin cho Phú thoát án tử hình.

“HĐXX nhận thấy chỉ vì yêu đương mù quáng mà bị cáo đã tước đoạt một mạng người vô tội. Nạn nhân lại chính là người mà bị cáo đem lòng yêu thương. Khi xảy ra mâu thuẫn trong tình yêu, người ta thường có nhiều cách để giải quyết, nhưng bị cáo lại chọn cách dã man, côn đồ là giải quyết bằng dao. Khi yêu thì thấy bạn gái mình đứt tay chảy máu cũng đã xót nhưng bị cáo lại nhẫn tâm đâm cả chục nhát dao vào người mình yêu thương”, Chủ tọa nói.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi này của Phú là vô cùng nguy hiểm, tước đoạt tính mạng của người khác, gây hoang mang lo sợ trong xã hội nên cần xử lý thật nghiêm để răn đe. Việc tòa sơ thẩm tuyên án bị cáo tử hình là đúng người, đúng tội.

Được thoát án tử nhưng lương tâm Phú sẽ day dứt mãi về mối tình mà mình gây nên cái chết oan nghiệt
Được thoát án tử nhưng lương tâm Phú sẽ day dứt mãi về mối tình mà mình gây nên cái chết oan nghiệt

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phú đưa ra được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, người thân có công với cách mạng; làng xóm, đồng nghiệp làm đơn xin tha chết cho bị cáo. Bị cáo phạm tội lần đầu, thân nhân tốt, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên xét chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân.

Tra tay vào còng, Phú lê từng bước ra sân tòa để về trại giam. Gương mặt “non choẹt” của Phú nhưng không giấu được nỗi buồn xa thẳm dù bị cáo vừa thoát án tử.

Công Quang