Cha giết con rồi uống thuốc sâu tự tử, thấy khó thở lại cầu cứu người thân
(Dân trí) - Sau khi sát hại con gái, Phúc (39 tuổi) uống thuốc sâu tự tử. Mấy tiếng sau, anh ta thấy khó thở nên điện thoại cho mẹ vợ nói đã uống thuốc sâu và được người nhà đưa đi cấp cứu.
Ngày 27/5, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi án cha giết chết con gái ruột rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
Theo thông tin ban đầu, do buồn vợ là chị B.T.C.T. (42 tuổi) nợ tiền nhiều người và bỏ nhà đi, Đỗ Thanh Phúc (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo) nảy sinh ý định giết con gái là em Đ.T.N.T. (16 tuổi) rồi tự tử.
Lúc 3h30 ngày 24/5, khi em T. đang ngủ, Phúc dùng tay bóp cổ T. đến khi con gái tắt thở rồi lấy chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị trước uống khoảng 200ml.
Đến 6h20 cùng ngày, Phúc thấy khó thở nên điện thoại cho bà P.T.C. (63 tuổi, mẹ vợ Phúc) sống gần đó, nói đã uống thuốc trừ sâu tự tử nên được người thân đưa đi cấp cứu.
Ngày 27/5, Phúc xuất viện, bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định em T. tử vong do ngưng hô hấp cấp, ngưng tuần hoàn cấp, phù phổi cấp và phải chờ kết quả vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.