1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cặp vợ chồng sập bẫy "mang thai hộ" của người đàn bà nợ án

Hoàng Lam

(Dân trí) - Vũ Thị Liễu cam kết tìm người mang thai hộ, sinh con trai cho một cặp vợ chồng ở Nghệ An với giá gần 600 triệu đồng. Không tìm được người hiến trứng thích hợp, Liễu lên kế hoạch lừa tiền nạn nhân.

Dịch vụ mang thai hộ giá 700 triệu đồng

Ngày 26/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Liễu (34 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của Liễu là một cặp vợ chồng gần 50 tuổi, trú tại Nghệ An.

Vũ Thị Liễu bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù về tội Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án

Cặp vợ chồng sập bẫy mang thai hộ của người đàn bà nợ án - 1

Bị can Vũ Thị Liễu tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: V. Hậu).

Tháng 10/2022, Liễu đăng tải thông tin về dịch vụ mang thai hộ trên một nhóm kín. Do có hai con gái, bản thân sức khỏe không đảm bảo cho việc mang thai, lại khát khao có một đứa con trai nối dõi tông đường nên bà Tâm (tên nạn nhân đã được thay đổi, 45 tuổi, trú tại Nghệ An) liên lạc với Liễu để nhờ người mang thai hộ.

Kế hoạch này được ông Nam (47 tuổi), chồng bà Tâm đồng ý.

Quá trình trao đổi qua lại, Liễu cam kết sẽ tìm người mang thai hộ và sinh con trai cho vợ chồng bà Tâm bằng hình thức thụ tinh nhân tạo, giá trọn gói 700 triệu đồng, thanh toán theo từng giai đoạn.

Để tránh các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh sau này, vợ chồng bà Tâm yêu cầu người hiến trứng và người mang thai hộ phải khác nhau.

Liễu đưa ông Nam đi kiểm tra sức khỏe, lấy tinh trùng và bảo vợ chồng người đàn ông này chờ. Liễu sau đó tìm được một người hiến trứng nhưng sức khỏe của người hiến trứng không đạt nên không lấy được trứng.

Cú lừa của người đàn bà đang nợ án 

Không tìm được trứng để thực hiện thụ tinh nhân tạo, lợi dụng mong muốn có con trai nối dõi tông đường của vợ chồng bà Tâm, Liễu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liễu thông tin tới nạn nhân từng giai đoạn mang thai hộ được thực hiện, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền tương ứng. Trên thực tế Liễu không làm gì cả.

Để tránh bị phát hiện, Liễu bảo với bà Tâm rằng người mang thai hộ không đồng ý gặp mặt.

Cặp vợ chồng sập bẫy mang thai hộ của người đàn bà nợ án - 2

Hình ảnh bé trai Liễu gửi cho gia đình bà Tâm, nói do người mang thai hộ sinh ra từ tinh trùng của ông Nam và trứng người khác hiến tặng (Ảnh: N. Giáp).

Đến thời điểm sinh em bé như thông tin đưa ra trước đó, Liễu gửi cho bà Tâm ảnh, video về một bé trai, bảo đây là con của ông Nam, được người mang thai hộ sinh ra.

"Nhìn đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu được Liễu gửi qua zalo, vợ chồng ông Nam rất phấn khởi. Sốt ruột được nhận con, vợ chồng ông Nam liên tục hối thúc Liễu bàn giao đứa trẻ nhưng người phụ nữ này luôn tìm cách trì hoãn. Chính sự bất thường này khiến nạn nhân nghi ngờ", cán bộ điều tra phụ trách vụ án cho biết.

Vợ chồng bà Tâm yêu cầu Liễu gửi mẫu của đứa trẻ để xét nghiệm xác nhận huyết thống. Kết quả giám định ADN khiến đôi vợ chồng này hụt hẫng, choáng váng.

Khẳng định đứa trẻ không phải con của mình, vợ chồng bà Tâm yêu cầu Liễu phải trả lại số tiền 560 triệu đồng đã nhận nhưng người phụ nữ này không trả.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, cuối năm 2023, vợ chồng bà Tâm đã có đơn tố cáo Vũ Thị Liễu đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Vũ Thị Liễu bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Liễu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Người phụ nữ này cho biết, do áp lực nợ nần từ đầu tư làm ăn thua lỗ trên mạng nên thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hành vi này chỉ nảy sinh từ thời điểm không tìm được người hiến trứng bởi trước đó, Liễu đã môi giới thành công một trường hợp mang thai hộ.