1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bị sàm sỡ khi đi nhờ xe, nữ sinh suýt mất mạng dưới sông

(Dân trí) – Sau khi tan buổi biểu diễn xiếc, Tr. xin đi nhờ xe của Q. và Ng. về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, Q. và Ng. đã có hành vi sàm sỡ đối với Tr. Quá uất ức, Tr. đã có ý định tự tử, nhưng rất may được người dân can ngăn kịp thời.

Bị sàm sỡ nhiều lần, nữ sinh uất ức suýt nhảy cầu tự tử

Ngôi nhà tranh tre trống hoác của gia đình anh C.T.H. (SN 1971) nằm ở trên gò đồi thuộc xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) hôm chúng tôi đến buồn vắng đến nao lòng. Tiếp nước chúng tôi bằng lý nước sôi nguội, em C.T.Tr., (SN 1999), học sinh cấp hai, đôi mắt vẫn còn lầm lì, đôi lúc còn tỏ ra cáu gắt uất ức kể, vào khoảng 22h ngày 5/4, sau khi xem xiếc tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Tr. đã xin đi nhờ xe của L.X.Q. (SN 1993) và H.B.Ng. (SN 1994), đều trú tại thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa để về nhà.

Ngôi nhà tranh tre của cha con nữ sinh Tr.
Ngôi nhà tranh tre của cha con nữ sinh Tr.

Q. và Ng. đồng ý ngay, tuy nhiên trên đường đi, Ng. đã có hành vi sàm sỡ đối với Tr. Chưa dừng lại ở đó, Q. và Ng. tiếp tục chở Tr. xuống thác Lội, cách QL15 gần 1km để thực hiện hành vi đồi bại, nhưng Tr. đã phản kháng rất nhanh và thoát được vòng vây của hai “yêu râu xanh” rồi vùng dậy chạy.

Ý định thực hiện hành vi đồi bại bất thành, sợ bị lộ nên Q. và Ng. tìm cách dụ dỗ Tr. lên xe để chở về nhà, nhưng Tr. đã không đồng ý. Sau đó, Tr. vẫn bị ép lên xe nhưng hai đối tượng này đã không chở Tr. về nhà như đã hứa mà cho xe quay ngược lại, chạy vù đến địa bàn xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) nhằm thực hiện hành vi đồi bại đối với Tr.

Lúc đó, trời đã về khuya, đường lại vắng nên hai “yêu râu xanh” tiếp tục thực hiện ý đồ đen tối nhưng Tr. đã chống cự quyết liệt và vùng dậy chạy lên gần đường cái, rồi tự đập đầu vào cột mốc bên vệ đường.

Hoảng loạn vì thấy máu chảy lênh láng trên đầu Tr. nên Q. và Ng. dừng lại ý định xấu và chở Tr. về đến đường sắt dân sinh (đoạn qua thôn Thượng Phong, xã Lê Hóa) thì thả Tr. xuống và tẩu tán. Lúc đó cũng đã khoảng 12h đêm.

Sau khi hai đối tượng nổ xe chạy về, Tr. không về nhà mà đi thẳng ra cầu Đò Vàng và nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, lúc đó có 2 cậu cháu người xã bên đi qua cầu phát hiện và đã ngăn Tr. lại kịp thời rồi sau đó đưa vào nhà dân xung quanh và nhờ người gọi người nhà xuống chở Tr. về.

Cầu Đò Vàng, nơi nữ sinh Tr. có ý định nhảy cầu tự tử
Cầu Đò Vàng, nơi nữ sinh Tr. có ý định nhảy cầu tự tử

“Mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ phạm pháp”

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh H. khẳng định, cháu Tr. không hề quen biết Q. và Ng. “Ngoài thời gian đi học, còn lại Tr. đều ở nhà. Hôm đó là chủ nhật nên cháu nó xin tôi đi xem xiếc với bạn dưới thị trấn, lúc đầu tôi định không cho cháu đi vì mai thứ 2 còn phải đi học, nhưng thấy cháu năn nỉ mãi nên tôi cũng cho đi, ra đi tôi còn dặn cháu phải về sớm. Nào ngờ…”, anh H. tỏ ra dằn vặt khi nhắc lại sự việc đáng tiếc vừa xảy ra với con gái mình.

Ngoảnh mặt ra phía song cửa, anh H. cho biết thêm, khoảng hơn 22h đêm hôm đó, vì thấy con chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được nên tôi đã chạy xe 2 vòng xuống thị trấn tìm con nhưng không thấy. “Nếu hôm đó điện thoại cháu không hết pin thì cháu đã gọi tôi xuống chở về rồi. Giờ tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm những kẻ coi thường pháp luật”, anh H. nói.

Hiện tại, ngôi nhà nhỏ chỉ có hai bố con anh H. ở nhà. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên mẹ Tr. đã đi xuất khẩu lao động, còn người anh trai Tr. cũng đi miền Nam làm ăn.

Sau khi sự việc xảy ra, cháu Tr. đã được Công an huyện Tuyên Hóa đưa đến Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp Y tỉnh Quảng Bình để xác định tổn thương mà Q. và Ng. do gây ra.

Được biết, hiện tại đối tượng Ng. đã đến trình diện tại cơ quan công an, còn đối tượng Q. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đặng Tài – Kim Lũ