1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Bị rối loạn tâm thần, phạm nhân giết bạn tù vẫn phải lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Hội đồng y khoa kết luận Phan Công Trọng bị rối loạn tâm thần và rối loạn chức năng não. Tuy nhiên, Trọng phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình với bản án chung thân cho tội giết người.


Phan Công Trọng tại phiên tòa. Việc đảm bảo an toàn cho bị cáo và cán bộ dẫn giải được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Phan Công Trọng tại phiên tòa. Việc đảm bảo an toàn cho bị cáo và cán bộ dẫn giải được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Sáng ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án giết người đối với Phan Công Trọng (SN 1981, quê quán huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Thời điểm xảy ra án mạng, Trọng đang là phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 6 – Bộ Công an được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An chữa bệnh.

Phan Công Trọng đã từng có 2 tiền sự và 1 tiền án 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy (năm 2008). Trong thời gian thụ án tại Trại giam số 6, Trọng được phát hiện bị nhiễm HIV. Ngày 2/8/2014, Phan Công Trọng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị trong tình trạng hôn mê do viêm phổi/HIV+AIDS. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của Trọng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong quá trình điều trị tại đây, Trọng được phân ở cùng buồng với phạm nhân Nguyễn Trọng Khánh và Trần Đức Long. Khoảng 14h ngày 17/8/2014, do có mâu thuẫn từ trước nên Trọng giấu một mảnh kim loại trong người rồi tiến đến chỗ Khánh hỏi “Răng bây hại anh?”. Khánh không trả lời, Trọng cho biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và sẽ cho “chúng mày chết chung”.

Phan Công Trọng vật vã, la hét khi bị kết án.
Phan Công Trọng vật vã, la hét khi bị kết án.

Trọng vật Khánh xuống nền nhà, dùng mảnh kim loại cắt vào cổ, miệng, ngực và bả vai Khánh. Trần Đức Long đang nằm ở giường liền chạy lại ôm Trọng để cứu Khánh thì bị Trọng đạp ngã xuống nền nhà. Bị Trọng cắn tiếp 2 miếng vào lưng, Khánh kêu cứu và được cán bộ quản giáo mở của phòng chạy ra.

Trọng dùng mảnh kim loại cắt cổ Trần Đức Long. Cán bộ quản giáo yêu cầu Trọng dừng lại thì phạm nhân này xông ra cửa tấn công buộc cán bộ quản giáo phải đóng cửa, khóa ngoài. Không xông ra ngoài được, Trọng dùng mảnh kim loại từ cắt vào cổ tay trái và cổ mình chảy máu. Chỉ đến khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt, Phan Công Trọng mới bị khống chế. Phạm nhân Trần Đức Long được xác định tử vong do bị đứt động mạch, tĩnh mạch cánh phải.

Ngày 16/3/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án này ra xét xử nhưng sau đó phải hoãn tòa để đưa Trọng đi giám định tâm thần.

Kết luận của Trung tâm giám định pháp y tâm thần cho thấy Phan Công Trọng bị rối loạn tâm thần không biệt định do tổn thương não, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể. Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trọng lớn tiếng chửi bới vì cho rằng mình bị oan.
Trọng lớn tiếng chửi bới vì cho rằng mình bị oan.

Tại phiên tòa sáng ngày 22/9, Phan Công Trọng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trọng cho rằng, khi cứa cổ anh Long, không thấy anh Long chảy máu nên không thể nói là Trọng giết nạn nhân được. Cho rằng mình bị ép cung, Trọng yêu cầu phải có mặt một số người liên quan để đối chất.

Tại phiên tòa, nhiều lần bị cáo cắt ngang lời Chủ tọa phiên tòa và trình bày lòng vòng, yêu cầu tòa phải trả lời các câu hỏi của mình. Bên cạnh đó, bị cáo cũng lớn tiếng “tố” đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đổ oan cho bị cáo rồi chửi bới cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vì cho rằng phía Trại giam không chuyển đơn kêu cứu, khiếu nại, tố cáo của Trọng đến các cấp.

Trong thời gian tòa nghị án, bị cáo ngồi bệt xuống đất, tiếp tục lảm nhảm. Xét thấy bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hành vi của bị cáo là tàn độc, dã man, cần phải nghiêm trị. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phan Công Trọng tù chung thân.

Khi Chủ tọa phiên tòa công bố xong bản án, Phan Công Trọng la hét kêu oan, đồng thời chửi bới các cơ quan chức năng. Được dẫn giải lên xe, Trọng nhắn nhủ mẹ kêu oan cho mình.

                                                                                  Hoàng Lam

Bị rối loạn tâm thần, phạm nhân giết bạn tù vẫn phải lĩnh án chung thân - 4