1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị đánh gãy tay chân khi đòi tiền công gửi về cho vợ con sắm Tết

(Dân trí) - Chỉ vì đòi tiền công để gửi về quê cho vợ con mua sắm Tết mà anh Hào đã bị chủ đánh đập tàn bạo làm gãy 2 tay, 1 chân và 3 xương sườn.

Ngày 25/1, Đại tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bá Cường (SN 1988, ngụ huyện Ea Kar) để làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.


Anh Hào hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vì bị đánh đập dã man

Anh Hào hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vì bị đánh đập dã man

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, anh Phạm Bá Hào (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa) do hoàn cảnh khó khăn nên đã vào Đắk Lắk để đi làm gỗ trong rừng thuê cho Nguyễn Bá Cường với mức lương 200 ngàn đồng/ngày. Ngày 13/1/2017, anh Hào xin Cường trả tiền công cho mình là 4,4 triệu đồng để gửi về quê cho vợ con mua sắm tết thì Cường chỉ chịu trả 1 triệu đồng nên anh Hào năn nỉ Cường trả thêm 500 ngàn đồng nhưng Cường nhất quyết không chịu trả nên anh Hào thất vọng rồi bỏ đi về. Đến ngày 15/1, khi thấy anh Hào đang đi đường đoạn qua thôn 9 (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo), thì Cường gọi anh Hào đứng lại. Lúc này, nghĩ tới việc anh Hào bỏ việc nên không có người làm nên Cường tức giận đấm mạnh 1 phát vào mắt của anh Hào làm té xuống đường. Chưa dừng lại, Cường còn dùng dao phát cỏ nhằm phần sống lưng đánh liên tiếp vào người anh Hào khiến anh ngất xỉu rồi tiếp tục kéo anh Hào nhấn xuống nước đến khi tỉnh lại Cường lại tiếp tục đánh. Sau đó, Cường ép anh Hào lên xe máy chở đi nhưng bị nhiều người dân địa phương chặn lại báo công an.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk anh Hào đang được điều trị với đa chấn thương, bị gãy 2 tay, 1 chân và 3 xương sườn và hoàn cảnh vô cùng khó khăn .

Thúy Diễm