Gia Lai

Bị chồng giết vì... tắt nhạc

(Dân trí) - Sau khi đi bán hàng ở chợ về, nghe thấy tiếng nhạc ồn ào nên chị Tư liền lại tắt, nên đã bị chồng đuổi đánh và dùng dao đâm chết.

Ngày 24/8, TADN tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phước Tuy (36 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Sơn, TP.Pleiku) mức án chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 26/2, sau khi tưới cà phê xong, Tuy đã ngồi nhậu với em trai mình ngay tại rẫy. Khi rượu hết, Tuy gọi thêm 2 người bạn và em trai về nhà mình nhậu tiếp. Khi tiệc tàn, Tuy bật nhạc lớn rồi nằm trên ghế nghe nhạc.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ Tuy là chị Hồ Thị Tư (SN 1978) đi bán hàng ở chợ về thì nghe tiếng nhạc ồn ào nên đã lại tắt, khiến Tuy tức giận và quay sang gây gỗ đánh vợ. Chị Tư liền chạy ra vườn trốn, thì tuy lấy chổi và dao đuổi theo vợ mình. Trong lúc giằng co, Tuy đã lấy dao phay đâm nhiều nhát vào người chị Tư, khiến chị tử vong. Sau đó, Tuy đã bỏ trốn, đến sáng ngày 27/2, y đã ra cơ quan công an đầu thú.

Thiên Thư