1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bắt vì cướp giật, đối tượng “đổ thừa”… gặp ngày xui!

(Dân trí) - Bị công an bắt giữ vì hành vi cướp giật tài sản, gã thanh niên than thở dù biết “ngày 14 xui xẻo” nhưng vì lên cơn nghiện nên làm liều…

Chiều 3/5, công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Huỳnh Chúc Đạt (18 tuổi, ngụ phường Linh Tây) về đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Thủ Đức để xử lý hành vi cướp giật tài sản. Liên quan đến vụ việc, CQĐT đang truy bắt đối tượng Ngô Quốc Dũng (ngụ phường Linh Tây) là đồng phạm của Đạt.

Nghi can Đạt (áo đỏ) và phương tiện gây án đang bị công an tạm giữ.
Nghi can Đạt (áo đỏ) và phương tiện gây án đang bị công an tạm giữ.

Trước đó khoảng 23h30 ngày 2/5 (tức ngày 14/3 âm lịch), 2 tên Đạt, Dũng lên cơn nghiện ma túy nên rủ nhau đi cướp giật tài sản nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Cả 2 đi chung trên xe máy Wave biển số tỉnh Bình Phước chạy trên đường Kha Vạn Cân để “tìm mồi”.

Khi đến trước trụ sở UBND, công an phường Linh Tây, chúng thấy chị Đỗ Thị Kim O. (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nên ép sát giật chiếc ĐTDĐ Iphone4. Tuy nhiên 2 xe máy bị vướng làm nạn nhân cùng bọn cướp té ngã xuống đường và chị O. đã truy hô khiến 2 đối tượng hoảng sợ vứt xe máy bỏ chạy bộ vào đường Nguyễn Văn Lịch. Lúc này, tổ tuần tra Công an, Bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Tây đang trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện truy đuổi tóm gọn tên Đạt; riêng tên Dũng đã chạy thoát.

Điều khôi hài là ngay khi bị bắt giữ, tên Đạt đã “than thở” với công an: Dù biết hôm nay “ngày 14 xui xẻo” (theo quan niệm dân gian, các ngày mùng 7, 14, 23 âm lịch là ngày xấu - PV) nhưng vì lên cơn nghiện nên làm liều và sớm bị bắt giữ!”.

An Nhiên