1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bị bắt quả tang, cô gái 9X khai “cầm hộ” ma túy

(Dân trí) - Biết không thể qua mắt được tổ công tác 141, Thu tự khai trong túi xách của mình có “hàng” do mình “cầm hộ” một người bạn.

Khoảng 21h45 ngày 2/1, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn phát hiện đôi nam nữ ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi bị cảnh sát dừng xe, cô gái ngồi phía sau xe lặng lẽ rời khỏi chốt 141. Trước biểu hiện nghi vấn này, các trinh sát hình sự trong tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, kiên quyết đề nghị cô gái này về chốt để kiểm tra.

Trịnh Xuân Thu khai cầm hộ ma túy cho bạn.

Trịnh Xuân Thu khai "cầm hộ" ma túy cho bạn.

Bị yêu cầu kiểm tra chiếc túi xách đem theo, biết không thể qua mắt được tổ công tác, cô gái này tự khai, trong túi xách của mình có “hàng” do mình “cầm hộ” một người bạn. Đồng thời, cô gái này cũng cho biết, nam thanh niên chở cô bằng xe máy không hề biết cô mang theo “hàng”.

Kiểm tra chiếc túi xách của cô gái, tổ công tác phát hiện nhiều gói ma túy dạng “đá” đã được chia nhỏ, một chiếc cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ để “đập đá”.

Chiếc cân tiểu ly cùng số ma túy phát hiện trong túi xách của Thu.

Chiếc cân tiểu ly cùng số ma túy phát hiện trong túi xách của Thu.

Bước đầu, danh tính của cô gái trên được làm rõ tên là Trịnh Xuân Thu (SN 1992, trú tại Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội). Theo khai nhận của Thu, cô gái này từng có tiền án về tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau 3 năm đi cải tạo, do không có công việc ổn định, Thu vẫn theo “nghề” cũ.

Trước đó, khoảng 21h30 cùng ngày 2/1, tổ công tác Y5/141 đã kiểm tra hành chính một người đàn ông điều khiển xe máy Dream BKS 29- 694-Z1 có dấu hiệu nghi vấn. Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra hành chính người và phương tiện, người đàn ông này giả vờ tuột tay đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất, kèm theo đó là 1 tép heroin.

Đoàn Tiến Hưng cùng chiếc xe Hưng sử dụng.


Đoàn Tiến Hưng cùng chiếc xe Hưng sử dụng.

Đoàn Tiến Hưng cùng chiếc xe Hưng sử dụng.

Ngay lập tức, đối tượng bị một trinh sát hình sự khống chế, không cho di chuyển khỏi hiện trường. Trước sự chứng kiến của tổ công tác và nhiều người dân, đối tượng Hưng đã thừa nhận gói heroin được rơi từ trong bộ quần áo mặc trên người ra. Tuy nhiên, Hưng lại chối quanh, cho rằng không biết mặc bộ quần áo lên người từ khi nào và lấy bộ quần áo này ở đâu để mặc.

Bước đầu, người đàn ông trên được làm rõ là Đoàn Tiến Hưng (SN 1973, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội).

Hai vụ việc say đó được tổ công tác Y5/141 bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục làm rõ.

Khánh Linh