1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bí ẩn kẻ giết người hàng loạt mang biệt danh "Sát thủ lá bài"

Việt Hương

(Dân trí) - Một buổi sáng tại Madrid, tài xế xe buýt thấy một thanh niên gục trên băng ghế chờ xe. Vừa chạm vào, cơ thể vô hồn đổ xuống vỉa hè. Giữa 2 chân người chết có một quân bài.

Hiện trường vụ án kỳ lạ này đã mở ra cuộc điều tra về kẻ giết người hàng loạt được biết đến với biệt danh "Sát thủ lá bài".

Tuổi trẻ nghiện ngập

Alfredo Galán sinh năm 1978 ở Puertollano, Tây Ban Nha. Thời trung học, Galán luôn cảm thấy lạc lõng và và gặp khó khăn trong giao tiếp, phải dựa vào rượu để vượt qua các vấn đề tâm lý.

Tháng 9/1998, anh ta gia nhập Quân đội Tây Ban Nha và trở thành hạ sĩ quan trong Trung đoàn Nhảy dù Alcalá de Henares và tham gia các nhiệm vụ nhân đạo ở Bosnia. Sau đó, anh lại được điều động về Tây Ban Nha trong một vụ tràn dầu.

Galán từng lấy trộm một chiếc ô tô và được đưa đến Bệnh viện Quân đội ở Madrid để kiểm tra. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh, lo lắng và nghiện rượu, anh ta bị sa thải khỏi quân đội vì "không đủ sức khỏe".

Bí ẩn kẻ giết người hàng loạt mang biệt danh Sát thủ lá bài - 1
Alfredo Galán (Ảnh: criminalia)

Sau khi Galán xuất ngũ, anh ta nộp đơn vào lực lượng cảnh sát. Mặc dù đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý nhưng anh ta đã trượt bài thi thể lực. Alfredo Galán cảm thấy bị từ chối và căm ghét tất cả mọi người. Anh ta thường xuyên ở một mình, uống rượu và mơ tưởng về việc giết một ai đó.

Cuộc săn lùng đẫm máu

Ngày 24/1/2003, Galán bắt đầu ra ngoài tìm kiếm "con mồi". Anh ta mặc áo khoác, đeo găng tay, kính râm như một khách bộ hành bình thường trên phố. Anh ta chú ý tới Juan Ledesma, 50 tuổi, một người gác cổng tại một tòa nhà. Ngay sau cuộc trò chuyện vui vẻ với nạn nhân, Galán rút súng bắn vào đầu người gác cổng ngay trước mặt cô con gái 2 tuổi của nạn nhân. Thi thể của người đàn ông xấu số được phát hiện 45 phút sau đó.

Cảnh sát bối rối vì hiện trường vụ án không có nhiều manh mối. Các nhân chứng đưa ra những mô tả mơ hồ về một người đàn ông lảng vảng bên ngoài tòa nhà.

Trót lọt sau vụ án đầu tiên, Galán hưng phấn và tiếp tục tìm các nạn nhân tiếp theo.

Rạng sáng ngày 5/2/2003, người dọn dẹp sân bay Juan Carlos (28 tuổi) vừa tan ca và đang trên đường về nhà. Khi anh đang chờ xe buýt thì bị một người đàn ông khống chế. Juan Carlos quỳ gối xin tha mạng trước khi bị bắn vào sau gáy. Galán kéo xác anh ta lên băng ghế và biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, chiếc xe buýt dừng lại và tài xế phát hiện xác của Juan Carlos.

Bí ẩn kẻ giết người hàng loạt mang biệt danh Sát thủ lá bài - 2

Các vụ án diễn ra trên đường phố Madrid giữa thanh thiên bạch nhật (Ảnh: elespanol).

Một lần nữa, hiện trường vụ án không giúp ích gì cho các nhà điều tra. Manh mối kỳ lạ duy nhất là một quân bài được đặt dưới chân nạn nhân. Đó là quân Át của một bộ bài Tây Ban Nha. Bộ bài này có 40 lá bài với 4 chất khác nhau, được sử dụng để chơi cũng như để dự đoán tương lai giống như các lá bài Tarot.

Khi cảnh sát còn chưa kịp xử lý hiện trường vụ án tại điểm xe buýt, 12 tiếng sau, họ nhận được thông báo về một vụ nổ súng khác.

Lúc 16h40 cùng ngày, Galán bước vào quán bar ở Alcalá de Henares. Ở cự ly gần, anh ta bắn phát súng chí mạng vào đầu người phục vụ 18 tuổi. Sau đó, anh ta quay sang một người phụ nữ 57 tuổi và bóp cò, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Nhân chứng duy nhất trong quán bar là chủ quán 38 tuổi, đang vô cùng hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến con trai mình bị sát hại. Gã sát nhân đuổi theo nữ chủ quán và bắn 3 phát rồi bỏ đi. May mắn thay, người phụ nữ này sống sót sau vụ tấn công.

Những lá bài bí ẩn

Tháng 3/2003, Galán xin được việc làm bảo vệ tại Sân bay Madrid Barajas Adolfo Súarez và thuê một căn hộ gần đó. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Galán đang làm lại cuộc đời, nhưng thực ra kẻ sát nhân cuồng loạn đã quyết định sẽ tiếp tục "chơi bài" với tất cả các nạn nhân.

Vào 2h30 sáng ngày 7/3, khi Galán đang lang thang trên phố thì gặp 2 người Ecuador đang đứng nói chuyện. Anh ta bước lại gần, rút súng và bắn vào mặt một người 27 tuổi, khiến nạn nhân ngã vật ra đất. Sau đó Galán cố gắng bắn người còn lại nhưng súng của hắn ta bị kẹt. Gã sát nhân thò tay vào túi rút ra một quân bài rồi bỏ chạy vào màn đêm. Điều hắn không ngờ là nạn nhân bị bắn vẫn sống sót.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một đầu đạn. Họ so sánh viên đạn với bằng chứng tìm thấy trong các vụ giết người trước đó, và lần đầu tiên trong quá trình điều tra, họ có thể liên kết các vụ giết người với nhau. Tất cả các viên đạn đều được bắn ra từ khẩu Tokarev, một loại súng rất hiếm gặp ở Tây Ban Nha. Cảnh sát nhận ra họ đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt và dường như họ không thể ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo.

Bí ẩn kẻ giết người hàng loạt mang biệt danh Sát thủ lá bài - 3

Alfredo Galán để lại những lá bài sau khi giết người (Ảnh: elespanol).

Ngày 18/3, cặp vợ chồng người Romania đang đi trên đường thì Galán bất thình lình xuất hiện phía sau. Hắn ta bắn vào đầu người chồng khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, hắn bắn người vợ 3 phát cho đến khi cô bất tỉnh. Hắn bỏ lại 2 quân bài rồi bỏ đi. 

Các nạn nhân sống sót trong nhiều vụ án đều khẳng định kẻ giết người cao khoảng 1,85 mét, có nước da ngăm đen, bộ râu được cạo gọn gàng và khoảng ngoài 20 tuổi. Theo lời khai, nghi phạm được xác định là một quân nhân từng đến Bosnia. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ khi nghi phạm này có bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi: Vào ngày xảy ra vụ nổ súng ở quán bar, anh ta đang ở trong tù.

Sau cái chết của cặp vợ chồng người Romania, các vụ giết người đột ngột dừng lại. Người dân Madrid hoang mang không biết liệu họ đã được an toàn hay chưa.

Bất ngờ thú tội nhưng bị cảnh sát... đuổi về

Vào ngày 3/7/2003, bốn tháng sau vụ giết người cuối cùng, Galán dành cả ngày để uống bia cùng anh trai ở Puertollano. Khi đã ngà ngà say, Galán quyết định ra đầu thú.

"Tôi chính là "Sát thủ lá bài". Tôi phát ngán vì các anh mãi không thể bắt được tôi", hắn nói.

Ban đầu các sĩ quan đuổi hắn ta đi vì nghĩ rằng người đàn ông này chỉ là một gã say rượu nói nhảm. Tuy nhiên, ngay sau khi Galán tỉnh táo, anh ta quay lại đồn cảnh sát và khẳng định rằng anh ta là kẻ giết người hàng loạt mà họ đang tìm kiếm.

Để thuyết phục cảnh sát, Galán đã mô tả vị trí của tất cả các nạn nhân. Anh ta cũng cho biết có một dấu chấm màu xanh, được viết bằng bút bi trên mặt sau của những quân bài mà anh ta để lại tại hiện trường vụ án.

Khi được hỏi vì sao lại giết người vô tội trên đường phố Madrid? Galán nói hắn làm điều này để chứng minh với cảnh sát rằng việc giết người và thoát tội rất dễ dàng. Tất cả chỉ là một trò chơi và hắn muốn cho cảnh sát thấy rằng hắn thông minh hơn họ.

Khi được hỏi vì sao dừng ra tay giết người? Galán trả lời do trời quá nóng vào mùa hè. Đôi găng tay da hắn sử dụng khi nổ súng khiến hắn khó chịu.

Ngày 9/3/2005, Alfredo Galán nhận mức án 142 năm tù để trả giá cho tội ác điên loạn của mình.

Theo murderpedia.org