1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt kẻ “đá xế” chuyên nghiệp nhờ định vị trên xe

(Dân trí) - Lần theo định vị, các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện chiếc xe máy được cất giấu tại một căn nhà 2 tầng ở quận Gò Vấp (TP.HCM), ngay lập tức các lực lượng chức năng cùng “hiệp sĩ” đã đột kích vào bên trong tóm gọn tên “đá xế” chuyên nghiệp, thu hồi tang vật.

2-1455762696006

Chiếc xe máy bị tên "đá xế" trộm từ Bình Dương đem về TP.HCM cất giấu

Ngày 17/2, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Vương Văn Quý (SN 1983, ngụ Bình Phước) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16/2, chị Đàm Huỳnh Nghi (SN 1995, ngụ Sóc Trăng) dựng xe gắn máy trước tiệm hớt tóc trên Đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì bị kẻ gian phá khóa trộm mất xe. Vốn cẩn thận, chị Nghi gắn thiết bị định vị trong xe nên quan sát được vị trí chiếc xe đang di chuyển, sau đó chị Nghi trình báo cơ quan chức năng và cầu cứu “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.

Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Phước Lộc, Võ Thanh Quốc dò tìm. Lúc này, chiếc xe phát tín hiệu đang di chuyển hướng về quận Gò Vấp (TP HCM). Đến 22h30, chiếc xe được các “hiệp sĩ” xác định đang ở trong căn nhà 2 tầng thuộc phường 16 (quận Gò Vấp, TP.HCM). Nhóm “hiệp sĩ” nhìn qua khe cửa thì phát hiện chiếc xe đúng biển số và như mô tả của chị Nghi bị mất.

Lập tức, “hiệp sĩ” Hải báo cho lực lượng chức năng cùng phối hợp đột kích vào trong nhà tóm gọn tê “đá xế” chuyên nghiệp, thu hồi chiếc xe máy của chị Nghi. Ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 1 chiếc xe khác của nạn nhân bị trộm trước đó.

Tại cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một, tên “đá xế” được xác định là Vương Văn Quý. Đối tượng này khai đã thuê căn nhà trên làm điểm tập kết xe gian, Quý cùng một số đối tượng sẽ đưa xe gắn máy về đây rồi tháo rời thành từng món mang đi tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên

Bắt kẻ “đá xế” chuyên nghiệp nhờ định vị trên xe - 2