1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Anh giết em, giấu xác dưới vuông tôm vì mâu thuẫn chuyện chăm sóc mẹ già

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ông P.V.N. (45 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) ở cùng mẹ già và chị gái bị bệnh. Trong thời gian nuôi mẹ, giữa ông N. và ông Phạm Văn Tròn (anh ruột ông N.) xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Ông Tròn có ý định giết em ruột.

Để giết ông N., ông Tròn chuẩn bị cây gỗ để ở vuông tôm của ông N. Đến khoảng 8h ngày 11/4, khi ông N. đi ra vuông tôm thì ông Tròn dùng cây gỗ đập ông N., rồi dùng rựa chém ông N.

Khi biết ông N. đã chết, ông Tròn dìm thi thể ông N. xuống đáy vuông tôm và dùng sắt, cây gỗ để ghim chặt thi thể. Ông Tròn còn đẩy chiếc xe máy của ông N. xuống con kênh trước nhà. Sau đó, ông Tròn đưa vợ đến một bệnh viện ở TP Cà Mau điều trị nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm. 

Anh giết em, giấu xác dưới vuông tôm vì mâu thuẫn chuyện chăm sóc mẹ già - 1

Sau khi giết chết em, ông Tròn đã giấu xác em mình dưới vuông tôm (Ảnh minh họa).

Trong khoảng 3 ngày (từ ngày 11-13/4), người dân địa phương không thấy ông N. đâu nên rất thắc mắc vì ông vốn thường ở nhà chăm sóc mẹ già. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân báo với cơ quan chức năng.

Đến ngày 14/4, người dân và công an đi đến vuông tôm của ông N. tìm thì thấy có dấu hiệu lạ như có một số cây gỗ, dưới vuông tôm có màng mỡ... nên mò tìm và phát hiện thi thể của ông N. 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và rà soát các đối tượng nghi vấn, công an đã bắt ông Phạm Văn Tròn.

Hiện cơ quan công an địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc.