1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

7 phút tới mùa xuân

Các anh đã phá được một vụ án trước giao thừa đúng 7 phút đồng hồ, đem lại niềm vui cho gia đình bị hại và hơn ai hết, chính các anh cũng cảm thấy xúc động, vui mừng khi vụ án được phá thành công vào đúng thời điểm linh thiêng nhất.

Giao thừa Tết Mậu Tý (2008) có lẽ là một giao thừa đáng nhớ nhất đối với cán bộ chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trưa 3/2/2008 (tức ngày 27 Tết Mậu Tý), nhận được tin báo tại nhà chị Trần Bạch Điệp, trú ở khu nhà cao tầng bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xảy ra vụ cướp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Theo lời kể của chị Điệp, khi chị cùng cậu con trai 3 tuổi và người giúp việc là chị Hoa đang ở trong nhà thì có tiếng chuông. Người giúp việc vừa ra mở cửa thì có 3 đối tượng xông vào, dùng dao khống chế hai người phụ nữ. Cháu bé 3 tuổi con chị Điệp òa khóc vì sợ, thấy thế chị Điệp trấn an con: "Các anh ấy chơi trò siêu nhân đấy" (vì hai trong số ba tên này đội mũ len, chỉ hở hai con mắt). Một tên quát: "Chúng tao chỉ cần tiền". Chị Điệp sợ hãi lấy 5,5 triệu đồng trong túi đưa cho chúng. Ba tên cướp bắt chị Điệp, chị Hoa và cháu bé nằm lên giường, dùng băng dính mang theo trói 2 tay của hai người lớn lại, lấy quần áo nhét vào miệng họ và dùng băng dính bịt lại.

Trung tá Phạm Văn Minh. 

Trung tá Phạm Văn Minh. 

Ba tên cướp lục soát lấy thêm được 1,7 triệu đồng nữa, 1 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay rồi chuồn mất dạng.

Đến sáng 30 Tết, một tổ công tác xác minh tại khu vực Bến xe phía Nam thu thập được thông tin, buổi sáng xảy ra vụ cướp, có 3 đối tượng lang thang ở khu vực này nhưng sau đó không ai thấy chúng lảng vảng ở đây nữa.

Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng Trung tá Phạm Văn Minh (khi đó là Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH) hiện là Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, vẫn nhớ như in ngày anh cùng 2 trinh sát Đoàn Quang Thắng và Đặng Văn Chiêu nhận nhiệm vụ lên đường vào Hà Tĩnh đúng ngày 30 Tết. 17h30 cùng ngày, các anh đã xác định có một đối tượng tên là Lê Đức Dũng (22 tuổi), trú tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An có đặc điểm giống đối tượng gây án. Xác minh tại xã Nghi Liên được biết, Dũng đang học lớp 10 thì bỏ học, quan hệ với một số đối tượng xấu.

Thông tin cho thấy, ngày 28 Tết, Dũng về nhà mang theo nhiều tiền. 9-10 giờ đêm hôm đó, các anh còn được anh em Công an xã chở xe máy đi tìm tên Dũng. Phát hiện Dũng đi ngược chiều, ngay lập tức ba anh nhảy xuống tóm gọn. Qua đấu tranh, Dũng đã thừa nhận là một trong 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại khu bán đảo Linh Đàm, vào trưa 27 Tết.

Lời khai của Dũng cho thấy, chiếc điện thoại tang vật, hắn đã bán cho một cửa hàng điện thoại ở thành phố Vinh. Ngay lập tức, các anh lại lên xe tìm tới cửa hàng điện thoại, và chiếc điện thoại tang vật đã được thu giữ vào đúng 12h kém 7 phút, tức là chỉ còn 7 phút nữa là tới giao thừa.

Dọc đường vào TP Vinh, pháo phụt được trẻ con bắn lên trời sáng rực. Trung tá Minh đã gọi điện về báo cáo lãnh đạo Công an quận. Vợ anh cũng gọi điện thoại chúc Tết chồng, giọng chị nghẹn lại khi được chồng thông báo, đã tóm được thủ phạm vụ cướp.

Lê Đức Dũng được dẫn giải về Hà Nội ngay trong đêm giao thừa. Sáng sớm mùng 1 Tết, Trung tá Minh và anh em trong tổ công tác về tới trụ sở Công an quận. Nhưng các anh chưa được nghỉ ngơi đón Tết mà phải bắt tay ngay vào việc đấu tranh với Lê Đức Dũng.

Hắn khai thêm 2 tên đồng bọn là Trần Hải Đăng và Phạm Văn Long. Một tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Văn Chuyên - Đội trưởng hình sự và các trinh sát Lê Trọng Ngọc, Nguyễn Trọng Viên lại lên đường ngay trong chiều 1 Tết để bắt giữ chúng.

Tuy năm ấy, anh Minh cũng như rất nhiều anh em trong Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai không được đón giao thừa cùng gia đình và cũng không được sum vầy bữa cơm đầu tiên của năm mới cùng vợ con, nhưng không ai cảm thấy buồn mà ngược lại, niềm hạnh phúc cứ âm ỉ cháy trong tim họ

Theo Bảo Sơn - Xuân Mai
Cảnh sát toàn cầu