1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

4 ngày giảm án và niềm vui của người được trở về sau 2 năm ăn Tết trong tù

(Dân trí) - Trong đợt xét giảm án, tha tù trước thời hạn lần này, Hồ Văn D. là người được giảm án ít nhất, 4 ngày. Tuy nhiên đối với D. 4 ngày đó còn quý hơn vàng khi được tha tù trước thời hạn, về đón Tết với gia đình.

4.jpg
Những người được giảm án làm thủ tục, nhận tiền lộ phí để trở về nhà.

Sáng 1/2, tức ngày 27 Tết, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn. Dịp này, có 41 phạm nhân được giảm án, người được giảm nhiều nhất là 6 tháng, người được giảm ít nhất là 4 ngày, trong đó có 8 người được giảm hết án, tha tù trước thời hạn.

Những phạm nhân được xét giảm án lần này trong quá trình chấp hành án đã có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

5.jpg
Trung tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng những người được giảm án, tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình trước Tết Nguyên đán.

27 tuổi, đây là cái Tết thứ 4, Nguyễn Văn C. (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xa gia đình. Tuổi trẻ bồng bột, C. dính vào một vụ đánh nhau và phải lĩnh 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nhờ những cố gắng nỗ lực trong lao động cải tạo, đợt này, C. được giảm 4 tháng tù giam.

“12 tháng Giêng này em hết án, mới được về nhà ăn Tết muộn với gia đình. Dù là Tết muộn nhưng cũng rất hạnh phúc. 4 cái Tết ở trại giam, phải xa gia đình, xa người thân, em thấm thía đủ cái giá của những bồng bột của tuổi trẻ, biết “dằn” cái tính dĩ diện, anh hùng rơm của mình xuống để sống điềm tĩnh hơn”, C. tâm sự.

8.jpg

Một phạm nhân vừa được giảm án, tha tù trước thời hạn cảm ơn cán bộ quản giáo - người thầy đặc biệt của họ trong thời gian trả án.

Hồ Văn D. (quê Hưng Nguyên, Nghệ An) là người được giảm án ít nhất trong đợt này. Được giảm án 4 ngày nhưng đối với D., 4 ngày đó còn quý hơn cả vàng bởi anh được giảm hết án, tha tù trước thời hạn. Với tội danh “Tổ chức đánh bạc”, bị tuyên phạt 27 tháng tù giam, D. đã trải qua 2 cái Tết ở trong trại giam.

“Ngày Tết Ban Giám thị, cán bộ quản giáo cũng quan tâm, động viên, có bánh chưng xanh, được lì xì chúc Tết nhưng sao bằng ở nhà, quây quần bên những người thân yêu ruột thịt được. Tội của mình gây ra, mình phải trả giá nhưng vào đây rồi, thấy mình mất nhiều quá, thấy cái giá mà mình phải trả nó lớn quá. Giờ được về với gia đình, được ăn với mọi người bữa cơm đoàn viên, hạnh phúc tưởng chừng nhỏ bé ấy đối với tôi mà nói, nó còn quý hơn tất cả những gì trước đây mình tưởng là to tát”, Hồ Văn D. trải lòng.

10.jpg
Người về động viên người ở lại cố gắng cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của pháp luật trong những đợt giảm án tiếp theo.

Cầm những tờ quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn, được cán bộ dặn dò thủ tục khi về địa phương, được trả lại tiền lưu ký còn dư, phát tiền đi đường, những con người một thời lầm lỗi thay bộ quần áo tù nhân bằng những bộ quần áo thường. Hôm nay, họ đã trả hết bản án của pháp luật, trở thành một người công dân bình thường. Khuôn mặt họ không giấu được niềm vui nhưng vẫn có những chút hoang mang lo lắng. Liệu ngoài kia, gia đình, xã hội có chấp nhận mình trở về?

2.jpg
Trở về trong vòng tay gia đình, người thân sau khi trả nợ bản án của pháp luật.

Họ tìm Ban giám thị, cán bộ quản giáo để nói lời cảm ơn và nhận lại cái siết tay thật chặt, lời chúc Tết sớm và lời căn dặn “cố gắng giữ mình”. Dù án ngắn hay án dài, họ biết, lời căn dặn ấy còn là lời động viên để khi bước ra khỏi cánh cổng này, đủ dũng khí và niềm tin để đứng lên từ vấp váp, làm lại cuộc đời. Họ cảm ơn và hẹn gặp lại những người thầy của mình, tất nhiên là ở những nơi khác!

1.jpg
Những cái bắt tay, cái ôm chặt đầy tin tưởng của người thân dành cho những người đã từng một thời lầm lỡ.

Bước chân qua cánh cổng trại giam, người thân, cha mẹ, vợ con ùa đến… Họ đón nhận những chiếc ôm thật chặt, trên môi là những nụ cười, trong khi ánh mắt loang loáng nước. Những cái ôm đầy tin tưởng ấy sẽ tiếp thêm cho họ động lực để sống tốt hơn, để những ngày hôm qua sẽ lùi lại phía sau bằng những chiêm nghiệm của cuộc đời, của những được - mất…

Hoàng Lam