Hà Tĩnh:

3 vụ đánh người cướp của táo tợn trong một đêm

(Dân trí) - Chỉ trong một đêm, trên tuyến đường 15A đoạn qua xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra ba vụ đánh người, cướp của táo tợn.

Vụ đầu tiên xảy ra vào 21h ngày 2/1/2010 tại Cầu Dát, xã Hương Thuỷ. Nạn nhân là anh Phan Thanh Tâm (22 tuổi, quê xóm 10, cùng xã Hương Thủy) đi xe máy từ ngã tư Địa Lợi về đến địa điểm trên bị 4 thanh niên chặn cướp xe máy. Khi bị chặn lại anh Tâm xuống xe kịp rút điện thoại điện cho người thân. Ba người thân của anh Tâm kịp xuất hiện nên bốn tên cướp đã bỏ chạy. 
3 vụ đánh người cướp của táo tợn trong một đêm  - 1
Anh Hà lĩnh nhiều đòn khiến lưng bị sưng
 
Đến khoảng 5h sáng hôm sau, ngày 3/1, một người dân khác ở xã Hương Thuỷ là anh Lê Hữu Hà (40 tuổi, quê xóm 4) trong khi chở thịt lợn cũng bị bọn cướp tấn công. Theo anh Hà kể lại, khi anh đi đến đoạn cua cách cầu ga Chu Lễ 200m thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe gắn máy chặn đánh. Bọn chúng đã dùng gậy đánh liên tục vào mũ bảo hiểm, lưng. Dù đã gắng né tránh nhưng anh vẫn dính nhiều đòn. Anh Hà chỉ may mắn thoát nạn khi tiếng hô cứu của anh đã được người dân sống gần đó kịp thời có mặt.
 
Chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chị Ngô Thị Thảo, 30 tuổi, trú xóm 6, xã Gia Phố đi xe máy chở bánh mướt bán ở chợ Trạm xã Hà Linh cũng đã bị bọn cướp chặn đánh. Khi chị Thảo đi qua đoạn đường vắng gần bến đò 13 thì bất ngờ bị hai thanh niên dùng gậy, kiếm tấn công từ phía sau lưng. Chị Thảo bị chém một lát vào môi trên khiến cả xe, người ngã ra giữa đường. Tiếp đó bọn chúng giật áo mưa và mũ bảo hiểm, bắt chị đứng dậy giơ hai tay lên rồi cướp đi 90 ngàn đồng tiền mặt. Hai tên cướp chưa kịp dật gây cuyền và bông tai vàng của chị thì có người đi xe máy trên xuống, chúng vội lên xe máy tẩu thoát. Chị Thảo ngất xỉu, máu chảy đầm đìa khắp mặt. Sau đó được một người đi đường đưa đi cấp cứu.
 
3 vụ đánh người cướp của táo tợn trong một đêm  - 2
Chị Thảo với nhát chém ngay trên môi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê
 
Anh Nguyễn Văn Lựu, chồng chị Thảo cho biết thêm, đây là lần thứ hai trên đoan đường này vợ anh bị bọn cướp tấn công. Lần thứ nhất vào giữa tháng 7/2009, nhưng lần đó chị Thảo đã chạy xe vào trong làng thoát được.

Hiện công an huyện Hương Khê đang ráo riết điều tra các đối tượng này.

 Bá Hải - Văn Dũng