TPHCM:

“141 giả” chạy không thoát khi gặp cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Hai đối tượng giả mạo làm cảnh sát 141 để chặn đường người tham gia giao thông cưỡng đoạt tiền nhưng bị lực lượng CSCĐ phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/7, công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự Mai Văn Đính (21 tuổi) và Nguyễn Quý (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra, xử lý hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hai nghi can Đính và Quý bị bắt giữ vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản’.
Hai nghi can Đính và Quý bị bắt giữ vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản’.
 
Theo điều tra ban đầu, Quý và Đính đi nhậu suốt đêm đến rạng sáng 19/7 mới trở về nhà trọ của Quý ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên đường, Quý rủ Đính giả làm lực lượng công an “141” để hù dọa người đi đường và được Đính đồng ý.
 
Khi lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức), cả 2 phát hiện chị Võ Thị Th. L. (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy vượt đèn tín hiệu tại ngã 3 giao với đường Linh Đông nên quay đầu xe đuổi theo ép xe chị L. kêu dừng lại.

Đính tự xưng là cảnh sát “141” yêu cầu chị L. cho kiểm tra giấy tờ vì vi phạm vượt đèn đỏ. Trước giờ chỉ nghe “141” ở Hà Nội nên chị L. nghi ngờ đề nghị cho xem thẻ ngành thì Đính quát nạt, dọa bắt giữ vì người phụ nữ này “dám chống người thi hành công vụ”. Quá hoảng, chị L. đành đưa giấy tờ cho Đính kiểm tra thì Quý “gợi ý” chị L.đưa 100 ngàn đồng sẽ được bỏ qua.

Sau khi nhận tiền của chị L. nhét vào túi, Đính vẫn chưa chịu trả giấy tờ mà tiếp tục “kiếm chuyện vòi tiền” bằng cách dọa phạt nặng xe không chính chủ vì chị L. quê ở Bình Định sao sử dụng xe biển số thành phố?.

Lúc này, 2 “cảnh sát dỏm” không biết rằng một số người đi đường nhìn thấy đã báo tin cho tổ cảnh sát cơ động (thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn CSCĐ TPHCM) đang làm nhiệm vụ phía trước.

Ngay khi tiếp nhận, CSCĐ đã tiếp cận thì cả 2 phát hiện định bỏ chạy nhưng đã bị công an khống chế bắt giữ giao công an quận Thủ Đức. Tại CQĐT, 2 đối tượng Đính và Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vũ Lê