“Vua tốc độ” gặp nạn với BMW M3

(Dân trí) - Chiều 29/4, khi đang điều khiển chiếc BMW M3 Coupe đời 2009 của mình chạy trên Quốc lộ 2000 ở Jamaica, “Người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh” Usain Bolt đã bị mất lái và lao xe xuống mương.

 

“Vua tốc độ” gặp nạn với BMW M3 - 1
 
Vận động viên điền kinh Usain Bolt, người Jamaica, hiện giữ danh hiệu Vô địch Olympic và Vô địch thế giới ở bộ môn chạy nam cự ly 100m và 200m.

 

Nhằm tôn vinh thành tích 3 huy chương vàng của Bolt tại Olympic Bắc Kinh 2008, nhà tài trợ Puma đã quyết định mua tặng anh một chiếc BMW M3 Coupe màu đen. Chiếc xe đã được chuyển tới Kingston (Jamaica) tặng Usain Bolt trước dịp Giáng sinh.

 

Về xe BMW M3 Coupe, trong lần tới Trung tâm thử xe của BMW ở Aschheim, gần Munich, Đức, hồi cuối năm 2008 để lái thử chiếc xe này, Bolt đã nói rằng, đó là “tình yêu sét đánh”:
 
“Vua tốc độ” gặp nạn với BMW M3 - 2


“Vua tốc độ” gặp nạn với BMW M3 - 3

 

Chỉ 5 tháng sau, khi đang điều khiển chiếc xe trong mơ chạy dưới mưa trên Quốc lộ 2000, thuộc khu St Catherine, anh đã bị mất lái và lao xe xuống mương bên đường. Anh và hai người bạn gái cùng đi trên xe đã được đưa tới bệnh viện, nhưng cả ba đều chỉ bị thương nhẹ.

 

Rời bệnh viện sau khoảng 3 tiếng, Bolt xuất hiện với bàn chân băng bó. Vì vụ tai nạn này, hẳn anh không thể tham gia một cuộc đua do Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) tổ chức vào hôm nay tại Jamaica.

 

Nguyên nhân tai nạn được cho là do đường trơn, vì mưa. Hiện chưa có lời giải thích nào của Usain Bolt về sự việc.
 

“Vua tốc độ” gặp nạn với BMW M3 - 4

 
Thành viên của đội cứu hộ xe cho biết cả hai lốp trước đều bị thủng, bánh trước bên trái gần rời ra. Kính chắn gió bị vỡ và cửa sổ sau bung ra hoàn toàn. Người này cũng cho biết vệt lốp xe để lại trên đường kéo dài khoảng 50m. Cảnh sát khẳng định rằng không có dấu hiệu cho thấy Bolt chạy tốc độ cao.

 

Trước câu hỏi của phóng viên về cảm giác sau vụ tai nạn, Bolt trả lời: “Tôi vẫn ổn, chỉ một chút xây xước thôi, tôi không sao hết”.

 

Nhật Minh

Theo WCF, Edmunds