Người dân sẵn lòng đào cả vườn lẫn nhà, miễn tìm thấy hài cốt liệt sĩ
(Dân trí) - Không tiếc vườn cây ăn quả đang cho thu hoạch hay căn nhà gắn bó nhiều năm, người đàn ông ở Đắk Lắk mong mỏi bộ đội sớm tìm được hài cốt liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ nằm dưới lòng đất.
Những ngày qua, giữa khu vườn cây ăn quả xanh tốt của gia đình ông Tô Điền Lâm (57 tuổi, thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Knốp, Đắk Lắk) 2 chiếc máy múc vẫn miệt mài đào sâu xuống lòng đất. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) và lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Knốp cẩn trọng theo dõi từng gàu đất được đưa lên.

Lực lượng chức năng đào xới hơn 1.000m3 đất để tìm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).
Nơi đây được cho là vị trí an táng một liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh sân bay dã chiến năm 1972. Với ông Lâm, những gốc cây, mảnh vườn hay cả căn nhà đều không thể quý bằng việc tìm được người chiến sĩ năm xưa đã ngã xuống vì Tổ quốc.
"Các chú cứ đào hết cả vườn lẫn cả nhà tôi lên cũng được, miễn có thể tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Các chiến sĩ đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đất nước, gia đình tôi có thiệt thòi một chút cũng không có gì. Chỉ mong các anh sớm được trở về nơi an nghỉ đàng hoàng", ông Lâm chia sẻ.
Năm 2001, gia đình ông Lâm mua hơn 3.000m2 đất để dựng nhà, trồng cây ăn quả. Bốn năm sau, một gia đình cùng người đồng đội từng trực tiếp chôn cất liệt sĩ tên Kiều Đăng Khoa (quê tỉnh Hà Tây cũ) tìm đến.

Ông Lâm cùng gia đình ủng hộ việc lực lượng chức năng đào cả vườn, lẫn nhà để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).
Họ kể rằng năm 1972, sau trận đánh sân bay dã chiến cách khu đất khoảng 400m, chiến sỹ Đăng Khoa hy sinh, được an táng gần một con suối cạn, cách một cây kơ nia khoảng 20-25m. Vị trí này hiện có thể nằm trong vườn của gia đình ông Lâm.
Người đồng đội vẫn nhớ rất rõ những di vật được chôn cùng liệt sĩ gồm chiếc tăng nilon bọc thi thể, đôi giày, thắt lưng, cây bút máy và bi đông đựng nước. Ngày ấy, mọi người đã nhiều lần đào tìm theo ký ức nhưng không có kết quả. Thời gian trôi qua, số điện thoại liên lạc thất lạc, cuộc tìm kiếm cũng dang dở.

Các chiến sĩ thắp hương trước khi tiếp tục công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trương Nguyễn).
Cho đến khi thông tin được Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Knốp tiếp nhận trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lực lượng quân sự địa phương phối hợp với Đội K51 khảo sát thực địa. Sau công tác rà, phá bom mìn, công tác khai quật được triển khai tại khu vườn rộng của gia đình ông Lâm.
Theo Trung tá Lại Duy Nguyên, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Knốp, đơn vị đã huy động 2 máy múc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm. Đến nay, lực lượng chức năng đã đào hơn 1.000m3 đất và đã phát hiện một số mảnh tăng nilon cũ. "Đất được đào đến đâu, chúng tôi đều kiểm tra, giám sát tỉ mỉ đến đó với mong muốn sớm tìm thấy hài cốt liệt sĩ", Trung tá Nguyên chia sẻ.

Mảnh tăng nilon được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh: Trương Nguyễn).
Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Con suối cạn năm xưa bị bồi lấp, cây cối mọc um tùm khiến việc xác định vị trí chôn cất gặp nhiều khó khăn.
Trung tá Nguyên nhấn mạnh không ai muốn bỏ sót dù chỉ một mét đất và công tác tìm kiếm đang được triển khai, bất chấp địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt.
Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 23.166 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 10.300 hài cốt liệt sĩ; còn hơn 6.600 liệt sĩ chưa được quy tập và khoảng 6.200 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, tích cực cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ đến cơ quan chức năng.







