Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi nhận cái ôm tri ân từ Bí thư Thành ủy

(Dân trí) - Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã ôm chặt mẹ để bày tỏ lòng tri ân với những hy sinh của người mẹ đã hiến dâng chồng, con cho Tổ quốc.

Ngày 8/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, trú tại phường Hội An Tây).

Ân cần nắm tay, hỏi thăm sức khỏe và đời sống của Mẹ, Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang cùng các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi nhận cái ôm tri ân từ Bí thư Thành ủy  - 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (Ảnh: Quang Hà).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ôm chặt mẹ Lang, ông Lê Ngọc Quang chúc người mẹ trăm tuổi luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ noi gương cha anh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, bảo đảm các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cũng đến thăm, tặng quà động viên thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng (cơ sở 2 tại phường Hội An Tây).

Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi nhận cái ôm tri ân từ Bí thư Thành ủy  - 2

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm hỏi, động viên cụ Võ Thị Hạnh (101 tuổi) ở Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Quang Hà).

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang có chồng là liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. Những năm chiến tranh, gia đình mẹ từng tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng.

Khoảng năm 1964, khi đang học đệ tam (cấp 3) anh Huỳnh Quang Thợ, con trai mẹ Lang, âm thầm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 1965, anh hy sinh tại chiến trường Núi Thành (Quảng Nam cũ).

Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất nhưng hơn 60 năm qua, mẹ Lang vẫn chưa tìm được hài cốt con trai. Dù có nguồn tin cho rằng liệt sỹ Thợ được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nghĩa nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí.

Năm 2024, mẹ Lang được mời ra Hà Nội tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng và chương trình ra mắt "Ngân hàng gen liệt sỹ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sỹ”. Mẹ Lang được lấy mẫu để giám định ADN và từ đó người mẹ trăm tuổi luôn hy vọng về ngày tìm được hài cốt con trai.

Sau khi bài viết “Day dứt chưa thể buông của Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi” mà báo Dân trí đăng tải, với sự đồng ý của gia đình, phóng viên đã kết nối với anh Dương Cao Thành (35 tuổi, quê Phú Thọ) để phục dựng hai bức ảnh của liệt sỹ Huỳnh Kinh Nhi và liệt sỹ Huỳnh Quang Thợ.

Hai bức chân dung đã hoàn thiện và sẽ được báo Dân trí trao tặng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang trong thời gian tới, như một món quà tri ân, để phần nào xoa dịu nỗi nhớ người thân đã kéo dài hơn nửa thế kỷ của mẹ.

Đọc nhiều trong An sinh