Cấp lại giấy báo tử đúng tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
(Dân trí) - Sau gần 60 năm, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã được cơ quan chức năng cấp lại giấy báo tử đúng tên.
Ngày 27/7, tại nhà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh), rất đông người thân cùng hàng xóm đến chung vui khi cơ quan chức năng đã công bố thông tin xác định hài cốt và di vật được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971, em trai liệt sĩ Quên) cho biết, tối 26/7, gia đình đã lên TPHCM tham dự chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Công viên Lê Thị Riêng.

Giấy báo tử đã được cấp lại đúng tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: An Huy).
Tại đây, ban tổ chức trao lại di vật của liệt sĩ Quên gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví cùng chai dầu gió. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cũng cấp lại giấy báo tử cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (trước đó là tên Huỳnh Văn Quyên).
"Khi nhận di vật và được xác nhận hài cốt là anh Hai Quên, chị em tôi rất vui mừng, xúc động. Đêm qua cả nhà mất ngủ vì hạnh phúc, cuối cùng gia đình đã tìm lại được anh trai sau gần 60 năm xa cách", ông Nhỏ chia sẻ.
Sáng 27/7, ông Nhỏ đã đến UBND xã Vàm Cỏ ký giấy xác nhận đúng tên của anh trai để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ cùng di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: An Huy).
Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Lệ (em gái liệt sĩ Quên) cho biết, do bận công việc nên tối 26/7, bà không thể lên TPHCM tham dự chương trình, chỉ theo dõi qua truyền hình.
Xem hình ảnh gia đình nhận di vật của anh trai qua tivi, bà Lệ rất xúc động. Rạng sáng nay, bà Lệ sang nhà em trai thứ 9 để tận mắt thấy các di vật.
"Trước đây, mỗi khi nghĩ đến anh Hai Quên, mẹ tôi hay khóc vì chưa tìm thấy con. Chuyện anh hy sinh và thất lạc hài cốt khiến bà trăn trở đến lúc qua đời. Giờ đây anh đã được tìm thấy, gia đình rất xúc động. Sắp tới, chúng tôi có thể đến mộ thắp hương cho anh sau gần 60 năm nằm lạnh lẽo dưới lòng đất", bà Lệ bùi ngùi.

Di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: An Huy).
Hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 6/7).
Ngay khi thông tin được công bố, một gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã nhận đây là hài cốt của người thân. Qua đối chiếu, lực lượng chức năng xác định nhiều thông tin trùng khớp, song vẫn cần làm rõ một số điểm.
"Gia đình cung cấp 2 giấy tờ. Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nhưng giấy báo tử lại ghi Huỳnh Văn Quyên. Do đó, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh xác minh thêm để đảm bảo cơ sở pháp lý, tránh sai sót", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết.
“Bằng sự cẩn trọng tuyệt đối, các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định, tra soát lại hồ sơ và xác minh kỹ lưỡng. Để ngày hôm nay, chúng tôi thông báo một tin vui từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đó chính là giấy báo tử mà gia đình nhận được chính xác là của chú Huỳnh Văn Quên. Như vậy là các cô chú ơi, chú Quên đã trở về với gia đình của mình”, người dẫn chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nói trong sự xúc động đêm qua, 26/7.







