“Với mình 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm tuyệt vời”.

Trở về sau 2 tuần làm việc tại khu cách ly, Huỳnh Trần Như Quỳnh (năm cuối, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) vẫn còn nguyên hứng khởi khi bản thân đã góp một phần nhỏ trong công tác phòng, chống Covid-19.

Như Quỳnh đăng ký theo diện sinh viên ngành Y tình nguyện hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu.

Nhiệm vụ chính của Quỳnh mỗi ngày là hỗ trợ cán bộ đo nhiệt độ 2 lần/ngày vào lúc 8h sáng và 5h chiều; chăm sóc bệnh nhân và tổng hợp hồ sơ những người cách ly khu cách ly dã chiến xã Phước Thạnh (trường THCS Phước Thạnh), huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

“Với mình 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm tuyệt vời”. - 1

Huỳnh Trần Như Quỳnh (năm cuối lớp XN16DH, khoa Xét nghiệm Y học, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng). 

"Trước đó, xem thông tin trên báo, mình thấy đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu làm việc cực quá, nên mình muốn đăng ký tham gia hỗ trợ tại khu cách ly. Đúng lúc có một người bạn đang học tại trường Trung cấp Y tế Tây Ninh cho biết, bạn cũng đang hỗ trợ một khu cách ly ở Tây Ninh.

Mình liên hệ ngay với trường, trình bày nguyện vọng thì được thầy cô hỗ trợ kết nối. Ban đầu, ba mẹ và gia đình không đồng ý cho mình tham gia nhưng sau khi nghe mình thuyết phục thì cả nhà cũng ủng hộ.

Với mình, 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm khó quên trong quãng đời sinh viên", Như Quỳnh cho biết.

Khu cách ly mà Như Quỳnh tham gia hỗ trợ có 109 người trong diện cách ly. Làm việc trong khu cách ly, ngày ngày tiếp xúc trực tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, nhưng cô vẫn luôn giữ vững tâm lý.

"Mình và các bạn sinh viên hỗ trợ được các cô chú là y bác sĩ tại khu cách ly động viên, hướng dẫn nghiệp vụ nên tụi mình rất an tâm trong quá trình hỗ trợ tại đây", Quỳnh chia sẻ.

“Với mình 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm tuyệt vời”. - 2

Quỳnh đang hướng dẫn cho người dân tại khu cách ly dã chiến Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Như Quỳnh và 40 bạn sinh viên khác tham gia tình nguyện chống dịch tại khu cách ly này đều coi đây là cơ hội để trưởng thành, thử thách bản thân và bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề.

Với Như Quỳnh, 2 tuần tham gian hỗ trợ tại khu cách ly đã giúp cô có thêm rất nhiều người bạn mới. “Có rất nhiều kỷ niệm mà mình sẽ nhớ mãi, như bữa có người bị dị ứng với thịt gà, nổi mẩn đỏ khắp người, nhìn rất thương. Mình đã báo với bác sĩ trực cho thuốc uống. Đến ngày về, họ cảm ơn và mình thấy vui và ấm áp.

Rồi cả kỷ niệm một cô trong khu cách ly bị nóng, nổi mụn nước ở mí mắt, sưng to. Cô đã quậy tưng cả khu cách ly. Khi lên đo nhiệt độ, mình đã nhẹ nhàng động viên và chỉ cô cách chăm sóc mắt.

Mình còn xin thuốc từ bác sĩ cho cô uống. Đến ngày về, cô đến gặp mình, cười thật tươi và xin lỗi vì đã quậy trước đó”, Quỳnh nhớ lại.

“Với mình 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm tuyệt vời”. - 3

Quỳnh trong bộ đồ bảo hộ thực hiện công việc hàng ngày tại khu cách ly.

Quãng thời gian tham gia hỗ trợ khu cách ly dã chiến giúp Quỳnh càng hiểu thêm nỗi vất vả của cán bộ chiến sĩ và y, bác sĩ tuyến đầu.

"Người cách ly có bệnh lặt vặt đều được bác sĩ tận tình giúp đỡ. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh phức tạp, không phải chắc chắn 100% đều an toàn.

Mình cũng muốn cảm ơn đội ngũ cán bộ, các cô chú y bác sĩ tuyến đầu đã luôn tận tình giúp đỡ sinh viên Y tụi mình. Các cô chú làm việc không ngơi tay, hỗ trợ bệnh nhân đến tận khuya.

Nếu cần phải quay lại hỗ trợ thêm lần nữa, mình cũng vẫn sẵn sàng”, Như Quỳnh chia sẻ.

“Với mình 2 tuần hỗ trợ tại khu cách ly là những trải nghiệm tuyệt vời”. - 4

Như Quỳnh rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện khi có cơ hội.

Trên giảng đường, Như Quỳnh là một sinh viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khi có cơ hội. Hiện Quỳnh là lớp trưởng lớp XN16DH-XN2 và là Ủy viên BCH Liên chi Hội khoa Xét nghiệm Y học.

“Mình từng 3 năm tham gia hoạt động Mùa Hè Xanh và 2 năm tham gia chương trình Xuân tình nguyện cùng với đội hình của trường. Đợt Mùa Hè Xanh 2019 vừa rồi, mình được phân công là Trưởng nhóm của đội hình tại ấp Long Thạnh, Long Hòa, Cần Giờ.

Những hoạt động tình nguyện đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn”, Như Quỳnh tâm sự.

Theo Hà Chi

Sinh viên Việt Nam