Trắng đêm vẽ tranh Đại tướng và dòng lưu bút tiếc thương vô hạn

(Dân trí) - Kiến trúc sư trẻ Nghệ An thức cả đêm vẽ bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cùng với người dân viết lên bức tranh những dòng thương tiếc xót xa dành cho vị anh hùng dân tộc.

Thức trắng đêm để hoàn thành tranh vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kiến trúc sư trẻ Nguyễn Gia Hiếu (sinh năm 1986, quê Nghệ An) tức tốc mang bức tranh tới Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sáng ngày 12/10 với hi vọng có thể gửi tranh vào viếng Đại tướng.

Bức tranh vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lưu bút tiếc thương vô hạn của người dân

Bức tranh vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lưu bút tiếc thương vô hạn của người dân

Bức tranh rộng khổ A0, vẽ bằng bút chì, được đóng khung trang trọng và có hàng trăm lưu bút của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, vì lí do an ninh, Gia Hiếu chưa đạt được ý nguyện. Dù vậy, bức tranh của chàng trai trẻ đã nhận được sự tán thưởng của người dân. Hàng trăm người đề nghị được kí tên và gửi lời thương tiếc trên bức tranh gửi tới Đại tướng.

Tác giả bức tranh và bạn bè hiện đang tìm cách gửi tác phẩm độc nhất này tới Quảng Bình, quê hương của Đại tướng với mong muốn gửi gắm tình cảm của người dân theo linh cữu của Người.

Người dân kí tên, viết những dòng chữ tiếc thương lên bức tranh

Người dân kí tên, viết những dòng chữ tiếc thương lên bức tranh

Nhớ Bác, Bác mãi trong tim, Vô cùng thương nhớ....

Nhớ Bác, Bác mãi trong tim, Vô cùng thương nhớ....

Mai Châm