Teen Chu Văn An vang khúc hát tiệc chia tay

(Dân trí) - Tối 23/5, Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Đây cũng là ngày những cô cậu học trò năm cuối chia tay 12 năm đèn sách thời phổ thông đong đầy kỷ niệm với thật nhiều cảm xúc.

Đêm dạ hội diễn ra gồm những tiết mục văn nghệ vừa sâu lắng, vừa sôi động, những lời cám ơn chân thành của thế hệ 104 gửi gắm đến các thầy cô, những khoảnh khắc đẹp của mỗi học sinh trong ba năm gắn bó dưới mái trường.

 

Mỗi giây phút trôi qua là một khoảnh khắc đáng nhớ của những cô cậu học trò cuối cấp. Những lời dặn dò ân cần của thầy cô giáo, như lời thầy Hiệu trưởng: “Mong các em giữ gìn sức khỏe cho mùa thi sắp tới, mong các em sống tốt, mong các em vững bước, gặt hái nhiều thành công trên đường đời”.

 

Cùng với những lời tri ân cha mẹ, thầy cô, là những ước mơ, những lời chúc dành cho bạn bè. Sau buổi lễ tri ân vô cùng đáng nhớ, teen Chu đã được vui "thả ga" với các tiết mục văn nghệ do chính các lớp của khối 12 hợp sức thực hiện.

 

Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội của các học sinh năm cuối được trò chuyện, ôn lại rất nhiều kỷ niệm trong suốt 3 năm học cùng nhau.

 

Tập thể 12 Tin sâu lắng với Khúc yêu thương
Tập thể 12 Tin sâu lắng với Khúc yêu thương
 
Nguyễn Quang Thắng phiêu cùng đàn guitar gửi tặng mái trường ca khúc tự sáng tác

Nguyễn Quang Thắng phiêu cùng đàn guitar gửi tặng mái trường ca khúc tự sáng tác

 
Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên


Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên


Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên


Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên
 
Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên

Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên

 
Những ca khúc về tình bạn, về mái trường vang lên khiến các teen cuối cấp không thể ngồi yên

Cùng nhau hát vang Đường đến ngày vinh quang như một lời chúc tới những người bạn của mình trước ngưỡng cửa cuộc đời.

 

Hồng Minh