Tâm sự của Hoa khôi Ngân hàng năm đầu đón Tết nhà chồng

(Dân trí) - “Chị kính hồng” – Hoa khôi trường ĐH Ngân hàng Nguyễn Thị Hằng đã chia sẻ những tâm sự và bật mí cả một số bí quyết nhỏ trong năm đầu tiên ăn Tết nhà chồng.

Cuối năm 2016 vừa rồi, Hoa khôi trường ĐH Ngân hàng, và cũng là MC chương trình Chúc bé ngủ ngon Nguyễn Thị Hằng đã lên xe hoa trong niềm hạnh phúc viên mãn bên người chồng.

Năm Đinh Dậu cũng là năm đầu tiên Hằng đón Tết nhà chồng. Và “Chị kính hồng” đã có những tâm sự hóm hỉnh nhưng cũng đầy sâu sắc trước một cái Tết có phần “đặc biệt”…


Đây là năm đầu tiên, Hằng đón Tết cùng nhà chồng.

Đây là năm đầu tiên, Hằng đón Tết cùng nhà chồng.

“Mọi năm mình thường thu xếp tất cả công việc để cố gắng về quê ăn Tết thật sớm, từ chối show dẫn, các cuộc vui với bạn bè để được sớm về với ngôi nhà thân yêu, giúp bố mẹ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đồ đạc đón Tết.

Vào ngày Tết, mọi người trong gia đình sẽ lên chùa thắp hương cầu bình an, xin quẻ đầu năm, rồi đi lễ một vòng ở đình, đền trong làng. Sau đó mình cùng mọi người ghé qua nhà bà ngoại (cách nhà mình 200m) và lì xì bà cùng các em.

Cô dì chú bác cũng ở gần nên mọi người thường hẹn nhau đi thành đoàn, thăm hỏi chúc tết một loạt quanh xóm luôn. Không khí lúc nào cũng rất ấm áp và vui vẻ.

Mình nhớ năm ngoái lúc dọn dẹp nhà cửa ngày 30 Tết, mẹ có nói năm sau chắc gì đã có Hằng ở nhà dọn cùng mẹ thế này, lại đi lấy chồng thôi. Chuyện thế lại thành thật, năm nay thật khác!

Năm đầu về làm dâu nhưng thật sự mình chưa có chuẩn bị được nhiều. Phần do công việc cuối năm bận rộn, làm việc đến hết ngày 28 Tết mới được nghỉ, phần do cứ nghĩ đến chuyện không còn được đón Tết với bố mẹ, đưa mẹ đi chợ Tết sắm sửa đồ như mọi năm là mình lại muốn khóc rồi. Chồng yêu, bố mẹ chồng cũng rất thương nhưng mọi thứ vẫn đang làm quen dần các bạn à.


Cũng như nhiều dâu mới, Hằng khá hồi hộp trong Tết đầu tiên nơi nhà chồng.

Cũng như nhiều dâu mới, Hằng khá hồi hộp trong Tết đầu tiên nơi nhà chồng.

Có một điểm thật khác đó là Tết này hai vợ chồng đang đau đầu nghĩ xem lễ Tết hai bên bố mẹ như thế nào, sao cho vừa hợp lý lại vừa ý bố mẹ. Đúng là lần đầu bỡ ngỡ lắm mà.

Hình như tiếp xúc đám đông, làm MC rồi công việc đối ngoại nhiều nên cảm xúc hồi hộp, lo lắng của mình đối với việc sẽ chuẩn bị và chào đón cái Tết bên nhà mới cũng được bớt bớt đi. Nhưng cũng không vì thế mà mình dám lơ là, coi nhẹ.

Chưa rõ nhà chồng ăn Tết như thế nào, có những tập tục riêng ra sao nên mình đã phải hỏi ông xã và bố mẹ để có thể thích ứng tốt nhất. Năm con Gà (và chắc từ nay về sau), mình được ăn Tết ở 3 nơi: Hà Nội, Nam Định (quê chồng) và Bắc Ninh (quê mình). Mình sẽ tha hồ xê dịch đây!

Trong năm bận rộn cũng không giúp được bố mẹ nhiều, những ngày cuối năm hai vợ chồng cố gắng thu xếp thời gian để đưa bố mẹ đi sắm sửa, chuẩn bị. Ngày Tết, mình sẽ phụ giúp mẹ làm mâm cơm, đặc biệt là nhiệm vụ “dâu mới ra mắt họ hàng” khi về quê nữa.

Nói thật mình ăn uống đơn giản nên cũng thường làm các món đơn giản. Hơn nữa, mình chưa quen khẩu vị của nhà chồng nên các dịp trọng đại chưa được xếp vào “hàng được nấu chính”. (cười)

Mâm cơm ngày Tết rất nhiều món thịnh soạn, phức tạp hơn ngày thường nên chắc chắn mình sẽ phải học hỏi dần, Tết này mình sẽ xung phong phụ bếp cho mẹ và em chồng để học hỏi, rút kinh nghiệm đã.

Có một món mình nghĩ rất dễ để làm đó là món nem rán. Tuy nhiên nước chấm nem này lại chiếm 60 – 70% độ ngon của món nên các bạn nhớ tra công thức hoặc làm thử trước khi trả bài ngày Tết nhé!

Tâm sự của Hoa khôi Ngân hàng năm đầu đón Tết nhà chồng - 3

Mình thấy nhiều bạn đang khá lo lắng việc không biết cắt tiết, làm thịt gà và lỡ mẹ chồng có nhờ làm thì cũng không biết xử lý ra sao. Chia sẻ thật là ở nhà mình công việc cắt tiết gà này chỉ có ông nội, bố và chú làm, đến mẹ mình cũng chưa cắt được gọn gàng nên việc mình chưa biết làm cũng không phải điều gì quá tệ.

Tuy nhiên, mẹ chồng đã hỏi thì mình phải trả lời chân thành và thuyết phục, rằng: “Con chưa biết làm, mẹ chỉ giúp con để con học trước đã nhé, mâm cơm cúng cụ quan trọng lắm nên con cũng không dám thực hành trên con gà này được”.

Và khi mẹ chồng chỉ cho, mình sẽ chú ý quan sát lắng nghe, không ngó lơ. Như công đoạn vặt lông gà thì mình lao vào làm nhiệt tình, việc làm thịt nó tiếp theo thì lại nhờ chuyên gia “mẹ chồng” chỉ giáo vậy.

Mình nghĩ, không biết không phải là cái tội, chỉ có lỗi khi biết là không làm được mà vẫn cứ nhận vào rồi gây ra hậu quả thôi.

Chúc các nàng dâu mới (giống mình) đón Tết thật vui vẻ đầm ấm ở ngôi nhà mới và sớm thích nghi với sự thay đổi lớn này nhé!”

Bích Thùy (ghi)