00:20Chị Kính Hồng trong "Chúc bé ngủ ngon"Nguyễn Hằng từng đảm nhận nhân vật chị Kính Hồng trong chương trình "Chúc bé ngủ ngon".
Chị Kính Hồng trong "Chúc bé ngủ ngon" nổi tiếng một thời giờ ra sao?Bước ra từ nhân vật chị Kính Hồng nổi tiếng, Nguyễn Hằng hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn và tập trung phát triển sự nghiệp riêng.
MC xinh đẹp của "Chúc bé ngủ ngon" chuẩn bị lên xe hoaChồng sắp cưới của nữ MC xinh đẹp - Hoa khôi Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Hằng là người đã ở bên ủng hộ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho cô trong suốt 5 năm yêu nhau.
4 chị Kính hồng của "Chúc bé ngủ ngon" bây giờ ra sao?Trong khi MC Thanh Vân ngày càng khẳng định mình với vị trí một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, chị Kính Hồng Phan Linh Chi, Quỳnh Anh lại im hơi lặng tiếng hơn với nhiều kế hoạch cá nhân.
“Chị Kính hồng" xinh đẹp đăng quang Miss HV Ngân hàngNguyễn Thị Hằng, nữ sinh được nhiều khán giả biết tới qua vai trò MC chương trình "Chúc bé ngủ ngon" vừa giành danh hiệu Miss HV Ngân hàng, đồng hành với cô bạn là Mr có cái tên "độc" Thái Bình Dương.
Tiết lộ về “chị Kính Hồng” Quỳnh AnhRất dễ dàng để nhận ra Quỳnh Anh ở chốn đông người bởi chất giọng đặc biệt và lối nói chuyện rất dễ thương của cô nàng MC “Chúc bé ngủ ngon” vừa bước sang tuổi 20.
Dàn hoa khôi, mỹ nhân tưng bừng dự đám cưới MC "Chị Kính Hồng" xinh đẹpHôm qua 16/10, nữ MC chương trình "Chúc bé ngủ ngon" Nguyễn Thị Hằng đã tổ chức lễ cưới cùng chồng tại Hà Nội. Rất nhiều cô gái xinh đẹp là bạn của cô dâu đã tham dự lễ cưới, trong đó có cả hoa khôi, á khôi các cuộc thi sinh viên thanh lịch.
Làm quen với “chị Kính Hồng” Linh ChiNăng động, trẻ trung và tài năng, đó là những lời miêu tả ngắn gọn về cô bạn 18 tuổi Phan Linh Chi - gương mặt mới của chương trình Chúc bé ngủ ngon. Hiện “chị Kính Hồng” đang là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Luật Hà Nội.
Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Gia Lai, giúp hộ nghèo yên tâm ngủ ngonVới sự chung tay của bạn đọc Dân trí, 2 ngôi nhà Nhân ái ở Gia Lai đã hoàn thành. Ngôi nhà khang trang, kiên cố đã giúp gia đình yên tâm ngủ ngon sau bao năm sống thấp thỏm.
Mỗi lần được chồng khen ngợi, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin anh ly hônMột tối, chồng cầm điện thoại chìa trước mắt tôi: “Có người chúc em ngủ ngon, còn nói nhớ, muốn hôn em nữa này. Trả lời họ đi kẻo họ chờ”. Tôi nhìn điện thoại mình nằm trong tay chồng, mặt tái mét.