Sự thật về việc Tiktoker chê cá Việt Nam tanh, thích ăn cá nước ngoài

Khánh Hoài

(Dân trí) - Câu chuyện một nữ Tiktoker được mời trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, sau đó có phát ngôn "không ăn được cá Việt Nam nhưng lại ăn được cá Hàn Quốc" đang gây tranh cãi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video quay lại cuộc đối thoại giữa một nhà báo với các TikToker về vấn đề một TikToker tuyên bố "không ăn được cá Việt Nam nhưng lại ăn được cá Hàn Quốc".

Đoạn video trên mạng chỉ ghi lại phát biểu của nhà báo với những lý lẽ thuyết phục cho rằng bạn trẻ không nên vì "nâng" ẩm thực nước ngoài mà đánh giá thấp ẩm thực trong nước.

Cụ thể, nữ nhà báo nói: "Du lịch có rất nhiều địa điểm, chỗ nào cũng có những cái đẹp, cái hay. Các bạn nói thích cá mặt quỷ, nhưng bạn nói không ăn được cá ở Việt Nam nhưng qua Hàn Quốc ăn được. Bạn nghĩ xem đường bờ biển của chúng ta dài 3.200 km, vậy những con cá của chúng ta không ngon hay sao? Tại sao các bạn không nói về cách làm cá hay văn hóa ẩm thực, cách nấu nướng người ta như thế nào hoặc bảo dưỡng làm sao để chúng ta học hỏi".

Ngay sau khi được chia sẻ, ý kiến của nữ phóng viên đã được cộng đồng mạng tán thành nhiệt tình và chỉ trích TikToker có phát ngôn "không ăn được cá Việt Nam" là "Được ăn hải sản lại chê bai mùi cá ao", "TikToker không có trình độ đánh giá văn hóa, ẩm thực", "Cá Việt Nam cực ngon nhưng do bạn chưa biết cách nấu"...

Tiktoker phân trần về phát ngôn gây tranh cãi

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng, TikToker G.M.V - nhân vật trong sự việc kể trên đã phân trần trên tài khoản cá nhân có hơn 8 nghìn lượt theo dõi. Cô thừa nhận mình là người đề cập đến cá Việt Nam và cá Hàn Quốc trong video, tuy nhiên cô cho rằng bản thân đã gây hiểu lầm.

Sự thật về việc Tiktoker chê cá Việt Nam tanh, thích ăn cá nước ngoài - 1

Lời phân trần trên tài khoản cá nhân của nữ Tiktoker G.M.V (Ảnh chụp màn hình).

Cô gái này viết: "Em xin thú nhận rằng mình chưa từng có kinh nghiệm về việc trả lời phỏng vấn trước đám đông, nên rất lấy làm tiếc vì đây cũng là lần đầu em có cơ hội được đồng hành tham dự famtour cũng như gặp gỡ và trao đổi cùng rất nhiều các anh chị bên báo chí trong họp báo.

Nhân đây em cũng mong muốn được trình bày rõ hơn về câu trả lời và toàn bộ nội dung câu chuyện đã xảy ra:

Trong buổi họp báo, có một câu hỏi gửi đến em và chị TikToker H.K.D.D: "Bạn cảm nhận như thế nào về ẩm thực Hàn Quốc" và "Món ăn bạn thấy ấn tượng nhất sau chuyến đi".

Em có trả lời về món ăn ấn tượng với nội dung như sau: "Em thấy ấn tượng nhất cũng là món "cá mặt quỷ". Do món cá này em thấy không có vị tanh và thịt lúc ăn thì lại chắc như thịt gà. Em là một người không biết ăn cá lúc ở Việt Nam".

Em rất lấy làm tiếc vì nội dung trả lời của mình chưa gãy gọn nên gây ra tranh cãi, em xin phép giải thích lại câu trả lời như sau:

Trên kênh TikTok của em cũng có nhiều lần em đề cập đến việc bản thân không biết ăn/không ăn được cá trước khi chuyến famtour này diễn ra.

Vì vậy, những gì em muốn truyền đạt đến mọi người là: Dù em là một người trong cùng tệp với những bạn không thích ăn cá nhưng khi được sang Hàn Quốc và trải nghiệm thử món "cá mặt quỷ" thì em nhận thấy được đây cũng là một trong những món cá mà mình có thể ăn và muốn giới thiệu đến những bạn không có sở thích ăn cá giống với em nếu có cơ hội đến Hàn Quốc cũng có thể trải nghiệm thử.

Những lời em có nói về việc không biết ăn/không ăn được cá đều là sự thật nên câu trả lời trong họp báo là cảm nhận thật của bản thân, không nói thêm về việc này để tâng bốc cho quảng bá và không có ý chê bai.

Em rất xin lỗi do thiếu kinh nghiệm, dùng từ ngữ chưa đúng gây hiểu lầm nhưng em không hề có ý nghĩ xấu về ẩm thực Việt Nam hay chê bai.

Em rất trân trọng những cơ hội được học hỏi và trải nghiệm ở các vùng đất mới và cũng rất trân trọng góp ý của các anh chị nhà báo về việc học tập các giá trị nhân văn trong quá trình trải nghiệm.

Em hi vọng có thể nhận được sự đồng cảm của anh chị và mọi người sau khi em làm rõ hơn ý kiến của mình và bản thân cũng sẽ lưu ý hơn ngôn từ và cách diễn đạt để không có những sự hiểu lầm tương tự như vậy về sau".

Sự thật về việc TikToker chê cá Việt Nam tanh nhưng thích ăn cá nước ngoài - 2

Tài khoản nữ Tiktoker G.M.V đăng tải video du lịch Hàn Quốc (Ảnh: TikTok)

Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân, khá nhiều người hâm mộ đã bình luận phía dưới bày tỏ sự an ủi, động viên nữ TikToker, bên cạnh đó chỉ trích những page trên mạng giật tít, câu view.

Một nữ TikToker khác "minh oan"

Một nữ Tiktoker khác trong cuộc họp báo nói về vấn đề ẩm thực và du lịch Hàn Quốc cũng vướng phải lùm xùm này. Tuy nhiên trên trang fanpage cá nhân hơn 300 nghìn người theo dõi, cô đã phủ nhận tin đồn thất thiệt về mình.

TikToker H.K.D.D cho biết người phát ngôn "không ăn được cá Việt Nam nhưng lại ăn được cá Hàn Quốc" không phải là cô. Tại buổi họp báo, cô được một phóng viên hỏi bất chợt và vì là người Hoa nên cô trả lời ấp úng.

Câu trả lời của H.K.D.D khi được hỏi món ăn thích nhất khi đến Hàn Quốc :"Đồ ăn Hàn ăn ở Hàn sẽ ngon vì thứ nhất là không khí xung quanh và cách phục vụ của người Hàn chi li và do tâm lý của người đi du lịch.

Hai là nguyên liệu bên đó luôn nên khi nấu ra sẽ khác hơn khi nhập về Việt Nam rồi chế biến. Và món yêu thích của mình bên Hàn là cá mặt quỷ, hải sản Busan... Ví dụ hải sản tươi mà nhập về Việt Nam sẽ không còn tươi nữa.

Tiếp theo là kimchi, do khí hậu với nguyên liệu đặc trưng bên đó nên ướp ra mẻ kimchi không bị chua, ở Việt Nam mình hay thấy kimchi có vị chua hơn, một phần do thời tiết ở Việt Nam".

Bên cạnh đó, nữ TikToker cũng lên tiếng chỉ trích những bên báo mạng, page cộng đồng giật tít, không phản ánh đúng sự thật gây hiểu lầm cho người xem. Sau khi bị oan, cô khẳng định "cây ngay không sợ chết đứng" và tiếp tục công việc của mình.