Sự biến đổi “vi diệu” của các chàng trai trước và sau khi có bạn gái

(Dân trí) - Trong con mắt người bạn thân, chàng trai biến đổi từ chỗ “cơm thịt đầy đủ” tới “mì tôm, cơm chan canh đều như vắt chanh” để dành tiền đi ăn với bạn gái.

Chia sẻ trên diễn đàn sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân, một nam sinh K56 miêu tả người bạn cùng phòng khi có bạn gái khá tỉ mỉ. Anh này gọi bạn gái của bạn thân là “thế lực thù địch” đã biến đổi người bạn cùng phòng của anh tới mức khó có thể nhận ra.

Anh cho rằng bạn thân của mình đang “khổ vì yêu” thế nhưng dường như nhân vật chính trong câu chuyện lại không cảm thấy như vậy.

Cùng đọc câu chuyện này để thấy rõ sự khác biệt của con trai trước và sau khi có bạn gái:

Câu chuyện về sự biến đổi vi diệu của một chàng trai trước và sau khi có bạn gái thu hút dân mạng.
Câu chuyện về sự biến đổi "vi diệu" của một chàng trai trước và sau khi có bạn gái thu hút dân mạng.

“Mình với thằng cùng phòng ở với nhau đến nay bước sang năm thứ 2 rồi, cùng K56 giờ thi thố xong hết, chờ lên điểm thôi. Nó từ lúc có người yêu chưa bao giờ thấy nó khổ như thời kì vậy.

- Trước ăn uống gọi là được được, bữa nào cũng cơm rau thịt thà đầy đủ. Giờ mì tôm, cơm chan canh đều như vắt chanh => Để tiền đi ăn với bạn gái.

- Trước uống toàn nước ngon, bò húc, nước ngọt, coca... Giờ uống toàn nước lọc, lý do "Uống nước lọc không có chất gì, uống vào cho no để giảm cân" => Để tiền đi uống nước với bạn gái.

- Trước không phải đi làm. Giờ đi làm kiếm tiềm mà không thấy để ra được đồng nào => Để tiền đi chơi với bạn gái.

- Quần áo trước lười giặt lắm. Giờ đều như vắt chanh, 2 ngày giặt 1 lần => Quần áo thơm tho để đi chơi với bạn gái.

- Trước có khi lười tắm, 1 tuần lười nhất tắm 1 lần. Giờ 1 tuần 7 ngày đi tắm, có ngày tắm 1 lần gội đầu 2 lần => Đi chơi với bạn gái cho đẹp trai sạch sẽ.

- Trước không có kiểu đọc mấy cái văn thơ lãng mạn. Dạo này thấy share mấy bài "Làm đàn ông phải" "Những hành động ga lăng của đàn ông"... => Học theo để thực hành với bạn gái.

- Trước cái xe máy ấy, 2 tháng rửa 1 lần. Giờ 1 tuần rửa 1 lần => Đi xe với bạn gái cho oai.

- Trước đầu tóc làm gì có vuốt vuốt đẹp trai nước hoa xịt xịt. Giờ thơm tho, đẹp trai như minh tinh => Để đi chơi với bạn gái.

...

Trước... Giờ...=> Để... bạn gái. Đại loại dạo này không nhận ra thằng cùng phòng nữa. Cảm giác như có một thế lực thù địch đang biến đổi thằng bạn năm xưa của mình thành 1 thanh niên chững chạc, đẹp trai, học từng những thứ nhỏ để trở thành 1 người đàn ông hoàn hảo trong sách giáo khoa vậy.

Sau này chúng nó có lấy nhau được, đẻ con ra, mình đến chơi có lẽ mình sẽ dạy cho con chúng nó rằng: "Hôm nay chú sẽ giới thiệu 1 loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới đang tồn tại trên thế giới này - Đó là vợ thằng bố nó hay còn là mẹ mày đấy cháu à".

Đào tạo gì thì đào tạo chứ, con trai cũng nên có chính kiến. Cơ mà hình như chính kiến của mình hơi nhiều nên vẫn ế cho đến giờ...”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bình luận về câu chuyện thú vị này, bạn Hoàng Lan nói: “Tán thành tất cả trừ cái đầu tiên. Khổ thân thanh niên, bảo người yêu về nhà nấu cơm ăn, đi ăn ngoài vừa tốn kém vừa mất vệ sinh. Lâu lâu ăn một bữa cho tình cảm thôi”.

Thành viên Đỗ Ngọc Ánh bình luận: “Toàn thay đổi tích cực đấy chứ. Đào tạo thành công thế còn ý kiến gì nữa”.

Thành viên Trần Trang: “Bạn trai đó yêu bạn gái thật lòng nên mới thay đổi vậy. Hướng tích cực mà”.

Thành viên Nguyễn Thanh Tùng: “Tôi lại thấy con gái là động lực để con trai phát triển, ít ra là trong trường hợp này. Còn bạn, bạn cứ ăn cơm nhà, uống nước nhà, tắm ít thôi, tránh xa mấy cái triết lý cuộc sống ra, xe cộ không cần rửa, tóc tai cũng kệ nó, rồi ngủ thật nhiều nhé. Chúc bạn trong giấc mơ sẽ gặp được người con gái lý tưởng của đời mình!”.

Thành viên Hydrargyrum Trương hồ nghi: “Được vài tháng là cùng, rồi mèo lại hoàn mèo thôi. Thằng lớp trưởng của tôi cũng vậy... Giờ thì nhỏ người yêu của nó phải thay đổi vì nó, phải nấu cơm cho nó ăn, qua nhà nó dọn dẹp, nhiều khi đang chơi game với nó người yêu gọi nó phán: đang trong trận, nửa tiếng qua...”.

Thành viên Nguyễn Dũng: “Cũng cần lắm lắm một người con gái khiến tôi đổi thay, nhưng mà chờ mãi chờ mòn 27 năm vẫn chưa có. Xấu đâu phải tội”.

H.K