Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp

Quang Trường

(Dân trí) - Ngày 11/09, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt 2) năm 2022 cho 2.234 tân cử nhân.

Tại buổi lễ, trường Đại học Ngoại thương quyết định công nhận tốt nghiệp đại học và học vị cử nhân cho 2.102 sinh viên hệ đại học chính quy học tập tại Trụ sở chính Hà Nội; 77 sinh viên hệ đại học chính quy học tập tại Cơ sở Quảng Ninh; 82 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và 73 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo từ xa.

Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng giấy khen cho 24 tân thủ khoa các chuyên ngành đào tạo và 36 tân cử nhân đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 1
Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các tân thủ khoa (Ảnh: Anh Việt).

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, PGS. TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh triết lý giáo dục của nhà trường là "Hướng tới khai phóng, gắn liền với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo", phương châm hành động "Khác biệt để dẫn đầu", các giá trị cốt lõi "Sáng tạo - Xuất sắc; Trách nhiệm - Bản lĩnh, Đa dạng - Hòa hợp".

"Trong suốt 62 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Ngoại thương thực sự đã trở thành nơi nuôi dưỡng và phát huy những tiềm năng của người học, khả năng khẳng định bản thân trong cộng đồng quốc tế, là môi trường học tập khơi dậy đam mê, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, nơi tạo kết nối cho sự thành công của người học.

Chính sự nhiệt huyết, sự đam mê và sáng tạo của các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã góp phần tạo nên giá trị của nhà trường, tạo nên phong cách Ngoại thương đa sắc màu", PGS.TS Bùi Anh Tuấn khẳng định.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 2
Năm nay, trường Đại học Ngoại thương lần đầu tiên tổ chức Lễ tốt nghiệp tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Ảnh: Anh Việt).

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương cho biết, để đến được Lễ tốt nghiệp hôm nay, các bạn sinh viên đã trải qua những học kỳ đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Chính sự kết nối và sẻ chia, sự đoàn kết đồng lòng, với bản lĩnh và tinh thần Ngoại thương, chúng ta luôn bên nhau và cùng nhau vượt qua tất cả vì một lẽ "Ngoại thương là nhà và chúng ta là một gia đình", PGS.TS Bùi Anh Tuấn nói.

Thay mặt cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, bạn Đỗ Hoàng Phương Nhi - Sinh viên K57 - CTTT Kinh tế đối ngoại với điểm GPA 4.0 đã gửi những lời tri ân tới các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.

Ôn lại những kỷ niệm trong 4 năm dưới mái trường Ngoại thương, tân cử nhân xúc động: "Từ lễ khai giảng đầu tiên cho tới lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua 4 năm đồng hành. Đó là thời gian xây dựng bản lĩnh và chuyên môn, là nền móng quan trọng để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Vì thế, hành trình của chúng ta với Ngoại thương không chỉ được gói gọn trong con số 4 khiêm tốn ấy.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 3
Thủ khoa Đỗ Hoàng Phương Nhi nhận bằng tốt nghiệp (Ảnh: Anh Việt).

Với mình, hành trình đó được đặt nền móng bằng những kiến thức tích lũy được trong quá trình học tập, được tô điểm bởi rất nhiều kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô, và được tỏa sáng với những hoài bão, ước mơ mà mỗi người đang ấp ủ".

Đỗ Hoàng Phương Nhi khẳng định, buổi lễ tốt nghiệp hôm nay không phải là đích đến, mà là dấu mốc đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của chúng ta trên giảng đường đại học, là cánh cửa mở ra những chặng đường phát triển sau này.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 4
Các tân cử nhân cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Anh Việt).

Tân cử nhân nhấn mạnh, trên tất cả, nhờ các thầy cô mà sinh viên có được bản lĩnh và tinh thần "Khác biệt để dẫn đầu". Đây đã trở thành một phần quan trọng trong mỗi sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Phương Nhi hứa sẽ cùng các bạn cố gắng tô điểm và lan tỏa tinh thần ấy.

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 5
Nhóm bạn khoác vai nhau, không giấu nổi niềm vui trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: Anh Việt).
Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 6
Những cái nắm tay trước giờ phút chia tay mái trường đại học, thầy cô và bạn bè (Ảnh: Anh Việt).
Sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng khóc, cười trong ngày tốt nghiệp - 7
Tân cử nhân chung vui cùng gia đình. Từ sáng sớm, đã có rất nhiều các bậc phụ huynh tới dự Lễ tốt nghiệp của con mình (Ảnh: Anh Việt).