Quán trà sữa "kinh dị" kiểu âm phủ hút giới trẻ Sài Gòn
(Dân trí) - Quán cà phê như một "nghĩa trang nhân tạo" với bàn thờ, nhà mồ... gây cảm giác tò mò, sợ hãi đối với thực khách.
Quán trà sữa nằm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TPHCM thu hút đông khách với thiết kế mang phong cách kinh dị.
Vừa bước chân vào quán, khách bắt gặp ngay những hình nộm rùng rợn. Quán được thiết kế theo 2 màu đen và đỏ làm chủ đạo, kết hợp với âm thanh tạo nên sự kỳ bí, thử thách đối sự gan dạ của khách.
Không gian quán gồm 3 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 70m2, mang nhiều chủ đề khác nhau như âm phủ, hầm mộ, nghĩa địa. Chi phí đầu tư của quán khoảng 500 triệu đồng.
"Tôi cùng bạn bè thường tới đây vào dịp cuối tuần. Nếu vào một mình thì khá sợ, nhưng có bạn bè đi cùng thì cảm thấy bình thường", bạn Thiên Hoàng (ngụ quận Tân Phú) cho biết.
Để tăng thêm phần rùng rợn, các nhân viên phục vụ đều hóa trang thành các hình thù ma quái mang nước phục vụ khách.

Quán trà sữa âm phủ ở quận Gò Vấp, TPHCM thu hút khách vì sự rùng rợn.

Các nhà mồ trở thành bán ghế ngồi uống nước của khách.

Quán là địa điểm thách thức sự gan dạ của thực khách.

Các đồ vật trong quán mô phỏng từ "thế giới âm phủ".

Một góc quán trà sữa âm phủ.

Nhiều bạn trẻ tìm đến quán đa phần vì sự tò mò.

Tông màu đỏ và đen là chủ đạo trong quán.

Quán còn tổ chức các trò chơi như ma sói, chỉ điểm... để tăng thêm phần kịch tính.

Quán mở cửa từ 10h đến 22h mỗi ngày.

Chi phí đầu tư khoảng 500 triệu đồng.

Nhân viên phục vụ hóa trang thành các hình thù kỳ quái mang nước cho khách.

Các hình nộm, tranh ảnh được treo khắp quán.

Nguyễn Quang