Nữ tiếp viên hàng không "làm mẹ" bất đắc dĩ và trải nghiệm mắc Covid-19

Hồng Minh

(Dân trí) - Nguyễn Thu Hằng, tiếp viên hàng không "làm mẹ" bất đắc dĩ khi tình nguyện chăm sóc trẻ sơ sinh F1 ở Bệnh viện Hùng Vương. Cô không may dương tính với SARS-CoV-2, phải cách ly và tự chữa bệnh tại nhà.

Khóc khi nhận kết quả dương tính

Cách đây vài tuần, câu chuyện về những cô gái trẻ, chưa từng lập gia đình nhưng là tình nguyện viên (TNV) "làm mẹ" bất đắc dĩ của hàng chục em bé sơ sinh là F1 tại bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), gây xúc động mạnh cho cộng đồng. Một trong số đó là Nguyễn Thu Hằng, tiếp viên của một hãng hàng không lớn. 9x dành những ngày rảnh rỗi do công việc phải tạm dừng để đóng góp sức mình cho hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Ngày 7/9 vừa qua, Thu Hằng cùng 2 người bạn trong đội TNV nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ tiếp viên hàng không làm mẹ bất đắc dĩ và trải nghiệm mắc Covid-19 - 1
Nguyễn Thu Hằng (tiếp viên hàng không), một trong những TNV "bảo mẫu" tại bệnh viện Hùng Vương, làm công tác chăm sóc các bé sơ sinh là con của bố, mẹ F0.

Trong cuộc hội thoại trực tuyến với phóng viên, chúng tôi cảm nhận tinh thần nhiệt huyết thường thấy ở những tình nguyện viên được thể hiện rõ qua giọng nói quả quyết, rắn rỏi, cương nghị.

"Hàng tuần, bệnh viện đều có lịch xét nghiệm cho tất cả các tình nguyện viên, công nhân viên đang làm việc tại đây. Bản thân mình đã tiêm 2 mũi vắc xin nên cũng khá yên tâm.

Tối thứ hai 6/9 vừa rồi, mình trực ca đêm tới 7 giờ sáng, chỉ ngủ 2 tiếng rồi 9 giờ phải dậy xét nghiệm. Trong giờ cơm trưa, mình thấy người hơi nóng, sốt nhẹ nên cũng đoán được rằng có thể đã nhiễm bệnh. Mình đi nằm và uống thuốc hạ sốt.

Tới 14 giờ, có thông báo phát hiện mẫu xét nghiệm dương tính nên chúng mình đi xét nghiệm lại. Cuối cùng, mình và 2 bạn nữa được xác định đã dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, cũng có 22 bạn khác trở thành F1 và không thể tiếp tục công việc chăm sóc các bé nữa", Thu Hằng kể lại.

9x không tránh khỏi những cảm xúc bất ngờ, buồn bã, tuyệt vọng và khóc trong suốt 1 ngày đầu tiên. Ngoài việc sốt cao, cô còn cảm thấy những triệu chứng như khô rát họng, ngạt mũi, mất vị giác và mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Nữ TNV cũng cho biết, rất may mắn khi tất cả các em nhỏ sơ sinh đang được chăm sóc tại viện đều không bị lây nhiễm, nên cô có thể yên tâm tập trung cho việc chữa bệnh của bản thân.

Nữ tiếp viên hàng không làm mẹ bất đắc dĩ và trải nghiệm mắc Covid-19 - 2

Mới đây, ngày 7/9, Thu Hằng và 2 TNV cùng nhóm nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bởi vậy, cô cùng hai F0 và 22 thành viên F1 phải ngừng công việc tình nguyện, trở về nhà cách ly, trị bệnh.

Khi nhận được kết quả xét nghiệm, nữ TNV đã ngay lập tức thông báo với gia đình và những người đồng nghiệp cũ, lãnh đạo đoàn tiếp viên, bác sĩ tại hãng bay... và nhận được nhiều lời động viên cũng như chỉ dẫn để dưỡng bệnh.

Triệu chứng đầu tiên của cô là thân nhiệt tăng, người mỏi, mệt, khát nước và thỉnh thoảng bị "rùng mình" như bị sốt rét. Bác sĩ nội bộ của hãng hàng không nơi Thu Hằng đang công tác đã ngay lập tức gửi cho cô một túi thuốc gồm hạ sốt, thuốc xịt mũi, nước súc họng, vitamin C và chai diệt khuẩn, cũng như báo trước những diễn biến của bệnh như có thể sẽ sốt cao, mê man... rồi giảm dần.

"Mình cảm thấy rất may mắn và tự hào, khi được làm việc tại một doanh nghiệp lớn và uy tín, với những cô chú lãnh đạo và đồng nghiệp tốt. Nhờ vậy, mình được tiêm đầy đủ vắc xin từ trước, cũng như được các cô chú động viên, bác sĩ hỗ trợ từ xa.

Dù trong đêm đầu tiên, mình sốt mê man và ngủ li bì nhưng bác sĩ vẫn dặn, nếu bác gọi điện thì phải cố bắt máy để kiểm tra nhịp thở, tình trạng của mình và các bạn khác... Mình đã thiếp đi cho tới 6 giờ sáng mới dậy, thân nhiệt giảm xuống một chút và cảm thấy ổn hơn, khỏe hơn một chút. Bác sĩ nói rằng, khi phát bệnh nhanh và "mạnh" như vậy, thì mình cũng sẽ khỏi bệnh nhanh" - nữ TNV cho biết thêm.

"Dương tính": Không phải là điều quá tệ

Vì điều kiện gia đình đủ tiêu chuẩn, Thu Hằng đã xin phép được dưỡng bệnh và cách ly tại nhà. Những F0 và F1 khác cũng trở về với gia đình, nhà trọ hoặc thuê khách sạn để tránh tập trung đông người, đảm bảo không gian sống được sạch sẽ, đầy đủ nhu yếu phẩm. Mặc dù không ở gần nhau, nhưng các "bảo mẫu" trẻ thường xuyên động viên nhau, gọi điện nhờ người thân hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần lẫn nhau.

"Về đến nhà, mình chạy một mạch lên tầng cao nhất, tự "cách ly" trên đó. Ba mẹ cũng liên tục xịt khử khuẩn toàn bộ nhà, mỗi ngày chỉ mang cơm lên tiếp tế cho mình, gõ cửa để thông báo rồi lại về phòng riêng, đảm bảo không tiếp xúc để tránh lây nhiễm thêm. Túi thuốc đặc trị dành cho F0 đã có phân định rõ từng gói cho mỗi ngày, nên mình cũng có thể chủ động tự điều trị bệnh" - 9x cho biết.

Hiện tại, sức khỏe của Thu Hằng đã diễn biến theo hướng tốt, dần ổn định hơn, lại được sinh hoạt tại gia đình nên cô không cảm thấy có gì bất tiện hay gặp khó khăn. Cô bộc bạch: "Tính mình rất năng nổ, không thể ngồi yên một chỗ được. Nên ngay khi sức khỏe ổn định lại, mình chủ động dành thời gian và tâm sức để thu xếp, gọi điện nhờ vả các bác sĩ, cô chú, anh chị khác hỗ trợ những bạn F0, F1 là đồng đội của mình ở viện.

Điều cần thiết nhất là nhu yếu phẩm, thuốc, cồn khử khuẩn, trang phục bảo hộ và tấm chắn giọt bắn. Các bạn TNV khác ở nhà trọ, nhiều khi dùng chung nhà vệ sinh, ở chung phòng, nhà cửa ẩm thấp rất dễ có vi khuẩn sinh sôi, lây nhiễm nên càng phải cẩn trọng".

Nữ tiếp viên hàng không làm mẹ bất đắc dĩ và trải nghiệm mắc Covid-19 - 3
Điều may mắn nhất là không có bé sơ sinh nào bị lây nhiễm. Tuy trải nghiệm "làm mẹ" của Thu Hằng không quá dài, nhưng cô cảm nhận được tình yêu thương, sự kết nối với các thiên thần nhỏ.

Nữ bệnh nhân 9x khoe diễn biến bệnh đang ở mức tốt. Mỗi ngày, cô dậy sớm, mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên, hít thở không khí trong lành buổi sáng, ăn uống và dùng thuốc đều đặn, đủ chất. Thu Hằng chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người, nên súc họng thường xuyên để làm sạch họng và sát khuẩn, làm sạch không gian sống, hạn chế dùng chung đồ dùng, nhà vệ sinh với bất kì ai.

Ngoài ra, mỗi gia đình đều nên chuẩn bị thuốc hạ sốt, hoa quả mọng để bổ sung vitamin và thường xuyên xông hơi với sả nếu có điều kiện. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian học thêm ngoại ngữ, tập thở đúng kĩ thuật, tập các bài tập thể thao nhẹ nhàng theo Youtube để tăng sức đề kháng và tập thiền để điều hòa hơi thở, tim mạch.

9x cho biết: "Sau 3 ngày, mình hoàn toàn khỏe mạnh, dù chưa thể kết luận là âm tính. Mình thấy trộm vía, rất may mắn là không có bé sơ sinh nào bị lây nhiễm, nếu không mình sẽ cảm thấy rất có lỗi với các con. Hiện giờ mình đang tập trung điều trị bệnh khỏi hẳn và cách ly thêm khoảng nửa tháng để đảm bảo an toàn.

Có thể đến lúc hoàn thành, cũng sẽ là thời điểm công ty khôi phục các chuyến bay, mình sẽ phải quay lại với nhiệm vụ chính, nên sẽ không tiếp tục công việc tình nguyện viên bảo mẫu được nữa. Cũng rất tiếc vì chưa kịp từ biệt các con, chưa kịp nhìn ba mẹ đón con về".

Nữ tiếp viên hàng không làm mẹ bất đắc dĩ và trải nghiệm mắc Covid-19 - 4
Hiện nay, sức khỏe của TNV 9x đang diễn biến tốt. Cô sẽ sớm quay trở lại với công việc tiếp viên hàng không ngay sau khi khỏi bệnh và hoàn thành cách ly tại nhà.

Chia sẻ về trải nghiệm không may của mình, Thu Hằng tỏ ra không quá bi quan. "Khi tiêm mũi vắc xin thứ nhất, mình còn sốt cao hơn bây giờ, nên cảm thấy "dương tính" không phải điều gì đó quá tệ. Mình đi làm tình nguyện mới được gần 20 ngày, mỗi ngày đều nghĩ "sáng mai ngủ dậy sẽ được gặp các con", "mai đến ngày đầy tháng một bé trai trong phòng"... Nhưng không may, vì dương tính với SARS-CoV-2

đã khiến mình phải dừng công việc này mà không hề báo trước. Bởi vậy, mỗi ngày đều phải hết mình cho những gì ở hiện tại. Mình cũng cảm ơn các tình yêu bé nhỏ, vì đã giúp bản thân truyền đi lòng nhân ái, để chở che và vỗ về các con- dù thời gian ngắn ngủi quá. Mong các con đều khôn lớn và mang trong mình trái tim chứa đựng yêu thương đong đầy" - nữ TNV bày tỏ.