Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch

Hồng Minh (Ảnh: NVCC)

(Dân trí) - Tranh thủ trời mưa, được nghỉ giải lao khi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, đôi bạn tình nguyện viên ở Bình Dương đã nhảy múa, tạo dáng ngộ nghĩnh, xua đi mệt mỏi cho tất cả mọi người.

Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 1
Nụ cười, ánh mắt lạc quan dưới mưa của các bạn tình nguyện viên tại Bình Dương đang được cộng đồng mạng lan truyền, yêu mến và gửi nhiều bình luận tích cực.

2 tình nguyện viên (TNV) vui tính, dễ thương trong bộ ảnh nói trên là Lục Thị Băng Trinh (sinh năm 1996) và Lê Phước Đại (sinh năm 1997), đang làm công tác tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương. Người ghi lại những hình ảnh của đội tình nguyện là Nguyễn Trường Hận - cũng là thanh niên tình nguyện tại Bình Dương.

Những hình ảnh này được chụp lại khi hai bạn trẻ tình nguyện đang nhảy múa, đùa nghịch trong lúc trời mưa, được nghỉ giải lao giữa ngày. Hành động nhảy múa dưới mưa rất đỗi đáng yêu, lạc quan này nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội.

Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 2
Bộ ảnh do bạn Nguyễn Trường Hận - thanh niên tình nguyện tại Bình Dương ghi lại, với nhân vật chủ đạo là các TNV lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực phường Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên.
Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 3
Hút ánh nhìn hơn cả là những hình ảnh nhảy múa dưới mưa của Lục Thị Băng Trinh (sinh năm 1996) và Lê Phước Đại (sinh năm 1997).
Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 4
Đều là những bạn trẻ 9x vui tính, hài hước, lại đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tình nguyện, Trinh và Đại thường xuyên đùa nghịch, bày trò vui vẻ để giúp mọi người xua tan mệt mỏi, lo lắng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Băng Trinh cho biết: "Mình quê gốc ở Nghệ An, làm việc tại Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch, công việc phải dừng lại không làm gì khác được, nên đã đăng kí tham gia đội Tình nguyện viên được một tháng. Mình nghĩ bản thân có thời gian, lại còn trẻ khỏe nên muốn đóng góp sức mình cho xã hội. Giúp được ai là mình sẽ giúp ngay".

Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 5
Dù mặc đồ bảo hộ nóng nực cũng như gặp nhiều khó khăn khi làm công tác tình nguyện, nhưng Băng Trinh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực.
Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 6
Sau hơn 1 tháng tình nguyện chống dịch, 9x học được sự nhẫn nhịn, trưởng thành và trách nhiệm hơn để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Công việc của 9x là hỗ trợ đội ngũ y tế đi lấy mẫu test nhanh từng khu phố. Cô cho biết bản thân mình cũng như đội tình nguyện gặp không ít khó khăn, chủ yếu đến từ việc người dân không hợp tác, không hiểu công việc của đội ngũ y tế và tình nguyện.

"Có nhiều người sợ test đau và sợ biết mình trở thành F0, có những nhà chỉ cho một người đi đại diện hoặc trốn không test. Có những cô chú lại tỏ thái độ khó chịu, đại loại như chê tụi mình ít tuổi, chen lấn lộn xộn, không xếp hàng để đợi lấy mẫu… Chúng mình mặc đồ bảo hộ, khẩu trang và kính chắn rất bất tiện nên cứ phải nói to, khiến nhiều cô chú lớn tuổi nghĩ rằng TNV hỗn hào, không hợp tác...

Mình tham gia công tác tình nguyện được một thời gian rồi mới báo gia đình. Ban đầu, ba mẹ cũng mắng và lo cho mình nhiều lắm nhưng sau dần chuyển qua ủng hộ, luôn động viên và nhắc nhở an ủi con. Ngoài ra, mình cũng sợ sẽ bị lây nhiễm, rồi không được tiếp tục công việc tình nguyện nữa, chứ không phải là sợ con virus!" - nữ TNV nhớ lại.

9x xứ Nghệ cũng chia sẻ, cô không thể quên một trường hợp F0 khiến mình xúc động, lo lắng tới tận bây giờ. "Đó là hôm chúng mình đi lấy mẫu ở vùng đỏ, khoảng 700 dân và rất nhiều F0, phải vài ba chuyến xe tải chở mới hết. Bà cụ mình muốn nhắc tới khoảng 85 tuổi, sống một mình không có con cháu.

Khi có kết quả xét nghiệm, mình đã gục xuống ngồi khóc vì thương cụ, mãi sau mới lấy lại được bình tĩnh. Hôm đó trời mưa, nhìn bà còng lưng, lủi thủi với balo đồ đi lên xe vào khu cách ly, thật sự mình lo sợ trong lòng: Nhỡ không may, có thể hôm đó là lần cuối được gặp cụ.

Tới giờ, mình vẫn không liên lạc lại được với bà cụ vì bà không có điện thoại, không có thông tin và cũng không cách gì tìm được nên mình vẫn còn thấy thương và lo".

Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 7
Băng Trinh tự gọi bản thân và người đồng đội là "2 cá thể không được bình thường", nhưng rất vui vì được các đồng đội và người dân ủng hộ, chia vui cùng.

Mỗi ngày, công việc của đội tình nguyện sẽ bắt đầu từ khoảng 8-9 giờ sáng, nghỉ trưa khoảng nửa giờ và làm tới tối muộn. Các TNV phải thay đồ bảo hộ một lần/ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đó cũng là khoảng thời gian mà Trinh "đầu têu" nhảy múa, đùa nghịch với đồng đội để giúp tất cả đội ngũ y tế, tình nguyện và người dân xua tan mệt mỏi, lo lắng. Sau hơn một tháng tình nguyện chống dịch, 9x học được sự nhẫn nhịn, trưởng thành và trách nhiệm hơn cũng như cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn giữa bối cảnh căng thẳng, phức tạp.

Chia sẻ về bộ ảnh của mình, Băng Trinh tự gọi bản thân và đồng đội là "2 cá thể không được bình thường". Nữ tình nguyện viên hài hước: "Vì tính hai chị em nhây nhây như nhau nên khi nào mệt, chúng mình lại hát hò, bày trò nhảy múa để lấy lại tinh thần.

Hôm đó trời mưa, ai cũng hơi mệt vì nhiều F0, mình tạo chút không khí cho mọi người vui. Nhiều người dân thấy chúng mình quậy quá, cũng vui vẻ cùng. Thay vì phải ngồi nắng nực đợi kết quả mà bực tức, các cô chú mở nhạc hoặc đứng lên vui đùa rồi chụp hình cùng chúng mình luôn".

Tan chảy hình ảnh nhảy múa dưới mưa của đôi tình nguyện viên chống dịch - 8
Băng Trinh muốn nhắn nhủ tới mọi người hãy bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ cộng đồng, suy nghĩ tích cực và cố gắng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở khu vực sống và làm việc của Băng Trinh đang dần ổn định, tiến triển tốt hơn, lượng F0 giảm dần và khoanh dần vùng xanh.

"Có câu "Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa". Mình rất vui khi bộ ảnh do anh Trường Hận chụp cùng người em đồng đội nhảy múa dưới mưa được các bạn bè và cộng đồng mạng đón nhận, yêu thích cũng như nhiều người gửi lời động viên.

Mình muốn nhắn nhủ tới mọi người, hãy bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ cộng đồng. Giữ sức khỏe, suy nghĩ tích cực và cố gắng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả chúng ta sẽ khỏe lại sớm thôi!"