Những kỳ thi bên ngoài lớp học

Cứ đến mùa thi là học sinh tụi mình lại cuống cả lên vì bài vở. Ai cũng than vắn thở dài là “học không kịp”. Vậy mà...

...tại trường THPT Giồng Ông Tố (Q.2- TPHCM) có những bạn học sinh bên cạnh kì thi học kì I, họ còn phải trải qua một kì thi cam go khác...

 

“Kì thi” bên ngoài lớp học

 

Đã hơn 3 năm nay, cứ 4giờ sáng là Hà Văn Nhị (11A2) đã phải thức dậy, không phải để học bài như các bạn khác mà để nấu nước lèo cho xe phở. Từ lúc mẹ bị bệnh ung thư, sức khỏe không còn như trước, Nhị trở thành “đầu bếp chính” cho nồi phở của gia đình mình. 5giờ30, bạn ấy lại cọc cạch đẩy xe ra đầu hẻm, phụ mẹ bán chút xíu rồi tất tả chạy về đi học.

Không phải dậy sớm như Nhị, Linh Vân (11A5) tối nào cũng về nhà rất khuya với công việc làm thêm là đi phụ đánh đàn trong các nhà hàng ở thành phố. “Vào các ngày thi, tuy ngoài mặt lúc nào cũng phải tươi cười nhưng trong lòng lo lắm, có khi mình vừa đánh đàn vừa tranh thủ nhẩm lại bài học nữa đó.” Bươn chải nhất trong nhóm có lẽ là bạn Lâm Hữu Trạng (11A5). Mùa thi lại rơi vào những ngày cuối năm, gia đình cần nhiều tiền để trang trải hơn, vậy là Trạng “thấy nghề nào phù hợp là làm”: phụ hồ, lượm banh cho sân tennis tận Tân Bình, phụ mẹ bán bông ngoài chợ. Còn nhỏ lại làm phụ hồ theo thời vụ nên Trạng thường “được” giao những việc vặt rất nặng nề như trộn hồ, đẩy xà bần, không hôm nào vào lớp mà đôi bàn tay của Trạng không bị trầy xước.

Nói về công việc lượm banh ở sân tennis, Trạng cho biết: “Công việc này đỡ nhất nè, nhưng đòi hỏi mình phải nhanh nhẹn, khách không vừa lòng là bị ăn vợt như chơi!”.

 

Nói chuyện với các bạn ấy xong, tớ bỗng nghĩ đến những lần mình tỏ ra khó chịu khi bị mẹ sai việc nhà làm gián đoạn học bài. Tớ tự nhủ: “Dù mình có đạt kết quả cao đến đâu cũng không bằng các bạn ấy. Cùng một thời điểm mà các bạn vượt qua 2 kì thi: kì thi kiến thức ở trường học và kì thi mưu sinh ở “trường đời”.

 

Và những kết quả ngoạn mục

 

Tuy vất vả là vậy nhưng những người bạn của chúng ta chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời. Đầu bếp của xe phở gia đình - Hà Văn Nhị vẫn tranh thủ ôn bài trong lúc canh nồi nước lèo. Đã mấy mùa thi qua Nhị luôn đạt kết quả rất cao, năm lớp 9, Nhị còn là học sinh giỏi nhất khối 9 và đạt giải 3 học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Linh Vân thì nhớ lại có những hôm về đến nhà, ngồi vào bàn học rồi mà vẫn bị ám ảnh vì tiếng nhạc đinh tai, nhức óc nhưng chưa bao giờ Vân bị thầy cô la vì tội không thuộc bài. Còn Hoàng Trạng đưa đôi bàn tay chai sần và nói về những vất vả của mình với giọng nhẹ tênh: “Thời gian ít ỏi như thế khiến tụi mình biết cách sắp xếp thời gian hơn và tập trung hơn”. Rồi cậu bạn này còn nói đùa: “Làm thêm như là cách... rèn luyện thể lực, để học tốt hơn thôi mà!” Chắc là nhờ vậy mà Trạng học rất giỏi.

 

Khi được hỏi về việc làm thêm mùa thi, các bạn ấy nhận xét: “Cứ coi như là thêm một thử thách nữa, tụi mình phải biết cách sắp xếp thời gian, vừa kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, vừa có được thêm vốn sống ngoài xã hội”.

 

Linh Nhâm

(lớp 11A5 trường THPT Giồng Ông Tố)

Theo Mực Tím